CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Kim Phong: Người cựu chiến binh nặng lòng với oxy cao áp
Ở tuổi 80, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu sau hàng chục năm cống hiến, thì Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Kim Phong vẫn miệt mài bên những buồng điều trị oxy cao áp tại Trung tâm Điều trị oxy cao áp Thanh Xuân (32 Tiền Lân 14, xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh). Với ông, được làm việc, đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu và chữa bệnh bằng phương pháp mà mình đam mê, chính là niềm vui và lẽ sống.
Từ chiến trường đến phòng áp suất, hành trình của một người lính thầy thuốc
Gặp Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Kim Phong - người sáng lập Trung tâm Điều trị oxy cao áp, điều đầu tiên gây ấn tượng là dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói ấm và đôi mắt sáng, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 80. Sau ly trà xanh giản dị, ông bắt đầu kể câu chuyện đời mình, hành trình gần 40 năm gắn bó với “oxy cao áp”, thứ khí tưởng chừng quen thuộc mà ông coi là “nguồn sống thứ hai” cho hàng nghìn bệnh nhân.
Ông sinh năm 1944 tại huyện Lâm Thao (nay là xã Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, rồi được chọn học thêm Đại học Tổng hợp để củng cố kiến thức khoa học cơ bản, chuẩn bị cho con đường giảng dạy và nghiên cứu.
Thế nhưng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, nhu cầu về bác sĩ quân y tăng cao. Gác bút nghiên, chàng bác sĩ trẻ Nguyễn Kim Phong tình nguyện vào quân ngũ, theo các đơn vị chiến đấu khắp chiến trường miền Nam, biên giới Tây Nam và Campuchia. “Những năm tháng ở chiến trường cho tôi bản lĩnh và ý chí thép, hành trang quý giá cho mọi công việc sau này” - ông hồi tưởng.
Năm 1988, ông được biệt phái về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Chính nơi đây đã mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp y học của ông. Khi đó, các chuyên gia Liên Xô mang đến Việt Nam công nghệ điều trị bệnh bằng oxy cao áp - phương pháp đã được ứng dụng ở nhiều nước từ những năm 1950. Năm 1992-1993, bác sĩ Nguyễn Kim Phong là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam được tiếp cận và triển khai nghiên cứu phương pháp này, phụ trách phần thực nghiệm tại phía Nam.
Đến năm 1997-1998, đề tài được nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức trong điều trị, mở ra một hướng đi mới cho y học Việt Nam. “Tôi vẫn nhớ mãi ca đầu tiên - một vị tướng mắc tiểu đường nặng, bàn chân hoại tử tưởng chừng phải cắt bỏ. Sau khi áp dụng điều trị bằng oxy cao áp, phần hoại tử dừng tiến triển, mạch máu phục hồi, bệnh nhân giữ được chân. Thành công ấy khiến tôi tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm theo đuổi con đường này đến cùng” - ông kể.
Oxy cao áp - cứu cánh cho nhiều căn bệnh hiểm nghèo
Theo Bác sĩ Phong, oxy cao áp là phương pháp đưa bệnh nhân vào buồng kín, hít thở oxy tinh khiết ở áp suất cao hơn bình thường, giúp oxy tan sâu vào máu, thấm đến từng mao mạch nhỏ nhất mà hồng cầu khó có thể vận chuyển tới. Nhờ vậy, mô tổn thương được nuôi dưỡng, phục hồi nhanh hơn.
Đặc biệt, với người mắc bệnh tiểu đường, căn bệnh phổ biến và khó kiểm soát oxy cao áp giúp tăng cường chuyển hóa, hỗ trợ tuyến tụy sản xuất insulin, giảm liều thuốc hạ đường huyết và hạn chế biến chứng như hoại tử, tắc mạch. “Để chuyển hóa hết 100g đường glucose, cơ thể cần hơn 100g oxy. Người tiểu đường hấp thụ oxy kém, nên việc bổ sung qua liệu pháp cao áp là rất cần thiết” - ông lý giải.
Không chỉ điều trị tiểu đường, oxy cao áp còn mang lại hiệu quả tích cực với nhiều bệnh lý khác như hôn mê, đột quỵ, mất thị lực, mất thính lực, di chứng sau tai biến, chấn thương sọ não... “Tất cả cơ quan trong cơ thể đều cần oxy. Khi hồng cầu yếu hoặc thiếu, oxy cao áp là ‘đường tắt’ giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn” - ông nói.
Trong số đó có ông Nguyễn Chí Bình (xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), người bị tiểu đường hơn 20 năm, bàn chân lở loét, điều trị nhiều nơi không khỏi. “Nhờ tay nghề vững vàng và sự tận tâm của bác sĩ Phong, tôi mới dần hồi phục. Ông coi bệnh nhân như người nhà, luôn hỏi han, động viên, khiến tôi có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật” - ông Bình xúc động kể.
Một trường hợp khác là Đại tá Huỳnh Quang (90 tuổi, ngụ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), từng mang nhiều bệnh nền và phải di chuyển bằng xe lăn suốt thời gian dài. “Tôi từng đi chữa ở nhiều nơi, kể cả Mỹ, nhưng không tiến triển. Nhờ sự tận tình và phương pháp điều trị bằng oxy cao áp của bác sĩ Phong, tôi đã đi lại bình thường, thậm chí mỗi sáng còn đạp xe dạo biển” - ông Quang kể.
Điều khiến Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Kim Phong trăn trở không phải là tuổi tác hay sức khỏe, mà là việc phương pháp điều trị quý giá này chưa được phổ biến rộng rãi. “Hiện rất ít bệnh viện có thiết bị oxy cao áp, các trường y chưa có chuyên ngành đào tạo, nên sinh viên, bác sĩ trẻ còn ít người biết đến công dụng thực sự của nó. Trong khi, đây là phương pháp an toàn, ít xâm lấn và có thể hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân mãn tính” - ông chia sẻ.
Suốt nhiều năm qua, ông không chỉ trực tiếp điều trị mà còn kiên trì phổ biến kiến thức, mời các đồng nghiệp đến tham quan, học hỏi, chuyển giao kỹ thuật. Hiện nay, trên cương vị Giám đốc Trung tâm Điều trị oxy cao áp Thanh Xuân, ông mong muốn các cơ sở y tế, đặc biệt trong quân đội và tuyến tỉnh, sẽ sớm được trang bị hệ thống này để phục vụ tốt hơn cho người bệnh.
Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ mà còn là tâm nguyện của một người lính năm xưa - người đã từng chiến đấu để bảo vệ sự sống trên chiến trường, nay lại tiếp tục “chiến đấu” để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân.
“Làm việc với oxy là niềm đam mê của tôi. Tôi muốn lan tỏa niềm đam mê ấy đến mọi người, để ai cũng hiểu rằng oxy không chỉ là không khí quanh ta, mà còn là hy vọng, là sự sống” - vị CCB mỉm cười nói trước khi chia tay.
Đọc tiếp
- Buổi nói chuyện là dịp tri ân lịch sử, mà còn góp phần giáo dục, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy...
- Việc hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh góp phần tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, khang...
- Hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,...
- Ngày 28-4-2026, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (thành phố Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo...
- Những hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng TP Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham...
- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị đã tích cực,...
Mới nhất
- Bí quyết sống thọ của cụ Nguyễn Thị Thịnh được kết tinh từ những giá trị giản dị, giữ tâm an, sống lạc quan,...
- Giọng nói địa phương chính là "căn cước văn hóa" thiêng liêng để vang lên bản hòa ca của những miền di sản và kết...
- Người lính trở về lặng lẽ giữ gìn văn hoá dân tộc - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng ở xóm Mường Lầm được bà...
- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gần 100 lá thư tay của liệt sĩ Lê Tuấn Hằng vẫn được bà Trương Thị Chung nâng niu như báu vật....
- Thực tiễn từ cơ sở, đặc biệt qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh, cho thấy khi lòng dân...
- Thời gian gần đây, thông tin về việc cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ...
- Ngày 29-4, Đảng ủy phường Kiến An tổ chức Hội nghị phát động Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, Cuộc thi...
- Tại Sầm Sơn nhiều du khách mất hàng chục triệu đồng vì fanpage giả mạo.
- Thời gian gần đây, phường Sầm Sơn liên tiếp tổ chức thành công các giải đấu Pickleball không chỉ tạo ra sân chơi lành...
- Thành lập ngày 28/4/1986, 40 năm qua, lực lượng tàu ngầm Việt Nam từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò lực lượng...
- Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là một dịp đặc biệt, khi hoạt động hội lễ truyền thống được tiếp nối với những ngày...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, sáng 29/4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và...
- Sáng 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não cho 6...
- Tiếp nối các hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), trong...
- Cỡ chữ Mặc định



















