Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng ở vùng Abyei xa xôi

HẢI YẾN 17/08/2026 - 10:17

Có một vùng đất bằng phẳng, rộng hơn 10.000km2, kẹt giữa hai đất nước: Sudan nội chiến triền miên ở phía Bắc và ở phía Nam là Nam Sudan - quốc gia trẻ, nghèo nhất thế giới cũng bởi xung đột không ngớt kể từ khi tách ra độc lập khỏi Sudan từ năm 2011. Đó chính là Abyei - khu vực tranh chấp khiến Liên Hợp Quốc phải can thiệp để vãn hồi hòa bình. Đó cũng chính là nơi những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người dân nơi đây.

anqp-1657-1
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng lãnh đạo Phái bộ UNISFA và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành và kiểm tra các lớp học do Đội Công binh số 4 tu sửa, trang bị bàn ghế mới.

Hành trình tìm con chữ của học sinh Abyei vốn nhiều gian khó. Tại Trường Tiểu học Minyang, do ảnh hưởng của thời tiết, ngôi trường bị hư hỏng, tốc mái, khiến các em phải học tập trong điều kiện thiếu thốn, nền đất đỏ quạch thay cho mặt bàn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đội Công binh số 4 của Việt Nam đã chủ động triển khai nhân lực, phương tiện để tu sửa, gia cố lại dãy nhà 4 phòng học, đồng thời tỉ mỉ đóng mới 60 bộ bàn ghế gỗ, chuẩn bị bảng viết và đồ dùng học tập, tạo không gian an toàn, khang trang cho các em học sinh.

 Tại buổi lễ khánh thành ngôi trường mới, Đội Công binh số 4 đã trao tặng hàng nghìn bộ quần áo, đồ dùng học tập, 100kg gạo, hàng chục lít dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình khó khăn. Mỗi món quà được trao đi là sự chắt chiu, gửi gắm tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tới người dân nơi đây.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Arop Deng Kuol - Phó Hành chính trưởng Khu vực Hành chính Abyei chia sẻ: “Những việc làm bình dị của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã khắc sâu hình ảnh gần gũi, đầy tình người trong lòng nhân dân. Sự hỗ trợ của các bạn không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị và cam kết bền vững giữa Việt Nam với người dân Abyei”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Tân Phong - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định: “Lễ bàn giao hôm nay không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một công trình giáo dục, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế và khát vọng kiến tạo một tương lai hòa bình, phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, ngôi trường này sẽ là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ học sinh Abyei.

Với Việt Nam, gìn giữ hòa bình không chỉ là duy trì an ninh, mà còn là vun đắp nền tảng thông qua giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mỗi lớp học được cải thiện là một cánh cửa tri thức được mở ra; mỗi nụ cười của các em chính là động lực để những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục tận tụy cống hiến, mang hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhân văn, chuyên nghiệp lan tỏa vì một thế giới hòa bình, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những việc làm thiết thực của Đội Công binh số 4 dưới sự chỉ đạo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình ý nghĩa. Hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam tận tụy, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng đã trở thành “nhịp cầu” nhân ái, khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế tại vùng đất Abyei xa xôi.

(từ Abyei)

Đọc tiếp

Mới nhất

Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng ở vùng Abyei xa xôi