“Phải tìm cách thoát nghèo”, bằng số tiền vay vốn Ngân hàng CSXH, được Hội CCB phường Hoàng Văn Thụ giúp đỡ, lại có nghề lái xe và nhận thức về xây dựng, anh thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại Ngọc Ánh. Với số vốn ban đầu của anh em CCB góp lại chỉ được vài trăm triệu đồng, cho đến nay Công ty có hàng trăm tỷ đồng, sản xuất dịch vụ đa ngành, thu hút con em CCB có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bình quân hơn 4,5 triệu đồng/tháng. Công ty mua sắm được máy móc trang thiết bị, nhà xưởng, ô tô du lịch. Từ nghèo đói, khó khăn đi lên nay đã có miếng ăn, miếng để, nhà cửa đàng hoàng. Bản lĩnh của người lính với cái tâm luôn nhớ về quá khứ, nghĩa tình đồng đội, CCB Trần Trung Thực ủng hộ, giúp đỡ các CCB nghèo tỉnh Nam Định 10 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam 15 triệu đồng, các thương binh gia đình khó khăn hàng trăm triệu đồng. Trong các dịp lễ Tết, Trần Trung Thực đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách hàng chục triệu đồng; trong các hội nghị họp mặt CCB, anh đã tặng xe lăn cho người tàn tật. CCB Trần Trung Thực được vinh danh CCB Doanh nhân xuất sắc, nhận cúp Vàng; Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen...
Bài và ảnh: Nguyễn Trọng Nghị