Đây là lệnh ngừng bắn do phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập về Xy-ri đề xuất. Theo đó, lệnh ngừng bắn này sẽ được thực hiện trong 4 ngày từ 26 đến 29-10. Ông Bra-hi-mi hy vọng, việc thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mong manh ở Xy-ri đã chết yểu chỉ vài giờ sau khi được thực hiện vì tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn khắp đất nước. Hàng loạt vụ nổ bom làm rung chuyển Xy-ri trong hai ngày đầu lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Vụ đánh bom xe trước một nhà thờ thuộc tỉnh miền đông Đe-ia An Dua. Trước đó, hai vụ nổ bom xe ở thủ đô Đa-mát và tỉnh Đa-ra đã làm hơn 20 người chết. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Xy-ri đã bị phá vỡ ngay trong ngày đầu có hiệu lực. Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri có trụ sở tại Anh cho biết, trong ngày đầu của lễ Eid al-Adha đã có 150 người chết

Bộ tổng chỉ huy quân đội Xy-ri đổ lỗi cho lực lượng nổi dậy có vũ trang đứng đằng sau một loạt hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thứ trưởng ngoại giao Nga Gen-na-đi Ga-ti-lốp đã chỉ ra rằng, phe đối lập tại Xy-ri đã phá vỡ lệnh ngừng bắn trong dịp lễ do chính quyền Đa-mát công bố. Các nước phương Tây lại cản trở việc lên án hành động tấn công khủng bố ở Đa-mát tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phe đối lập đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và chủ trương tiếp tục bạo lực của họ là rõ ràng.

Trong khi đó, Bộ tổng tư lệnh của quân đội Xy-ri đã nhấn mạnh quyết tâm đánh bại mọi “hành vi tội ác” do khủng bố gây ra, đồng thời cũng tuyên bố, lệnh ngừng bắn sẽ vô giá trị nếu các nhóm vũ trang tiếp tục bắn vào dân thường và quân chính phủ cũng như tấn công tài sản công và tư hoặc sử dụng những chiếc xe đánh bom và các thiết bị nổ.

Cả quân chính phủ và phe nổi dậy đều đang đổ lỗi cho nhau về việc phá vỡ lệnh ngừng bắn trong lễ Eid al-Adha. Song thực tế cho thấy, tình trạng bạo lực và các cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng hơn 20.000 người, hầu hết là dân thường kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Xy-ri nổ ra cách đây gần 20 tháng. Hơn 2,5 triệu người đang rất cần viện trợ nhân đạo và 340.000 người chạy khỏi Xy-ri đến tị nạn ở các nước như Li-băng, Gioóc- đan I-rắc, Thổ Nhĩ Kỳ, I-rắc…

Đình Anh