Sau thời gian đi bộ đội, tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam và bị thương mất 1/3 chân phải, cuối năm 1986 anh xuất ngũ và xây dựng gia đình…Tích cực lao động sản xuất và hăng hái tham gia công tác xã hội, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Phú Vinh. Là cán bộ Hội là phải gương mẫu thôi! Nghĩ vậy, hai vợ chồng anh đã tích cực lao động sản xuất, tận dụng hệ thống đê bao chống lũ của địa phương để trồng lúa 3 vụ cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm. Hai vợ chồng anh còn dành một phần vốn mua nuôi đàn bò hơn 60 con cùng kinh doanh lúa gạo với sự tham gia lao động của 8 hội viên CCB và con em CCB trong vùng, cũng mang về cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định hơn 400 triệu đồng/năm nữa

Từ kết quả lao động của mình, anh chị thường xuyên đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới mỗi năm hơn 10 triệu đồng và ủng hộ các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện. Đặc biệt hơn, tuy là thương binh nhưng anh vẫn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, đến nay được 18 lần, vợ anh hiến máu 16 lần và vận động nhiều hội viên CCB, thanh niên ở địa phương cùng tham gia hiến máu…

THANH HUYỀN