Đó là cụ Nguyễn Ngọc Bích năm nay vừa tròn 93 tuổi, ở xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái.
Năm 1946, cụ Bích tham gia cách mạng, vào quân đội, từng có mặt chiến đấu tren nhiều chiến trường, chiến dịch quan trọng, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Nhiều lần bị thương, nhưng cụ vẫn khắc phục khó khăn, vươn lên sống chiến đấu, góp phần cùng quân và dân ta thắng hai đế quốc Mỹ và Pháp. Do sức khỏe giảm sút, cộng với tuổi cao, năm 1970, cụ được quân đội cho nghỉ hưu vơi hàm trung tá. Về đời thường, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì quá đông con, cụ lao vào sản xuất, từ tay súng trở về tay cày, nhưng cụ vẫn là “Lão nông chi điền”, được bà con nể phục. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, cụ tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, từng làm cấp ủy xã 13 năm liền, cùng nhiều chức danh toàn “thổi tù và hàng tổng”. Do có năng khiếu về viết báo, lịch sử, nên cụ là người viết sử làng, xã. Một số địa phương cũng tin tưởng và nhờ cụ viêt kỉ yếu. “Tôi viết về lịch sử đã thành quen, nên nhận viết cho địa phương nào là hoàn thành một cách trọn ven. Viết sử đòi hỏi công phu, tư liệu thật chính xác, mất nhiều thời gian, nhưng tôi không hề tính toán, đòi thế này thệ nọ, cốt là ở cái tâm. Nhờ viết báo, viết sử, cộng với tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, nên sức khỏe của tôi luôn giữ được tốt, nếu một ngày tôi không viết thì không thể chịu được. Hễ có cuộ thi nào tôi biết đều nhiệt tình tham gia, khi biết có cuộc thi viết về CCB học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi rất thích. Ngay từ ngày nhận được thông báo, tôi đã đi tìm các gương điển hình ở Yên Bái để viết. Viết được 12 bài cho 12 gương sáng CCB thì không may, bị nước lũ cuốn trôi hết. Không nản chí, tôi lại tiếp tục viết rồi đem in. Khi bài viết xong rồi, tôi không gửi qua bưu điện vì sợ thất lạc, đi tàu về Hà Nội, tìm đến tận trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam trao bài. Không có bài được giải chỉ là giải “người dự thi cao tuổi nhất” và 1 triệu đồng, nhưng nhận được giấy mới là tôi bố trí lên tàu về Hà Nội nhận giải. Được các bác Phùng Hữu Lỹ - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó ban Tuyên giáo T.Ư, Trung tướng Trần Hanh – Chủ tịch Hội CCBVN, cùng nhiều đồng chí khác ở Hà Nội và Đài tiếng nói Việt Nam bắt tay trao giải, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng” – Cụ Bích tâm sự.

CP