Dẫn đoàn là cụ Đỗ Hạp 91 tuổi-CCB trải qua hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cùng Đại tá Trần Trọng Kỳ-nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 đại diện cho các CCB Trung đoàn hiện sống ở các tỉnh phía Bắc.
Khu đền tưởng niệm nằm trong khuôn viên 1.600m2 được bao bọc bằng tường đá xanh tại xã Tân Cương. Đây là nơi thành lập Trung đoàn Tu Vũ-cái tên đã được Bác Hồ đặt cho và nơi đây cũng được dựng đền tưởng niệm của hơn 6.000 liệt sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ.
Đoàn đi trên cầu đá qua hồ nước hình số 8, đứng trước khu đền chính nhìn lên có biểu tượng thanh gươm mang dòng chữ “Mã đáo thành công” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng. Xung quanh là 4 cụm nhà bia bát giác gồm 32 bia đá xanh cao 1,75m, rộng 1,1m ghi danh các anh hùng liệt sĩ.
Trong khu đền yên tĩnh trang nghiêm, chúng tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, những khó khăn gian khổ ác liệt, những cơn mưa bom bão đạn, những buổi đói ăn, những cơn sốt rét giữa rừng. Những trận đánh không cân sức, người mất người còn, nhiều người không cầm được nước mắt. Cụ Hạp nói mình cao tuổi rồi người nhiều bệnh tật nhưng cũng còn hạnh phúc là được sống cùng con cháu và may mắn lắm so với đồng đội đã hy sinh. Còn chúng tôi lan man, chập chờn, hình dung những người bạn chiến đấu đã hy sinh, khi đặt các anh vào lòng đất khi mới mười tám đôi mươi chưa có người yêu. Ngắm nhìn toàn bộ khu đền mới thấy sự uy nghi, trầm mặc, linh thiêng. Công trình tình nghĩa này là một sự cố gắng của Ban liên lac CCB Trung đoàn và Ban chỉ huy Trung đoàn 88.
Được sự đồng ý của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên, xã Tân Cương, công trình xây dựng kéo dài 12 năm bằng những đồng lương ít ỏi của anh em CCB Trung đoàn và sự đóng góp của thân nhân liệt sĩ Trung đoàn, lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân trong cả nước, đặc biệt là UBND TP. Hà Nội (700 triệu đồng), CCB Đàm Hữu Thiết (300 triệu đồng)…
Công lao rất lớn của Ban liên lạc CCB là đã nhiều lần vào Nam ra Bắc sưu tầm danh sách liệt sĩ cả nước, trong đó tiêu biểu là cụ Đỗ Hạp từ khi khởi xướng đến quá trình tổ chức thực hiện công trình và những phần việc sau đó rất tâm huyết với công việc. Tất cả là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Ngày cắt băng khánh thành, lãnh đạo từ TƯ đến địa phương và đại diện UBND TP. Hà Nội về dự. Được Hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức tế lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, toàn cảnh được ứng với hai câu đối mà giáo sư Vũ Khiêu tặng: “Linh hồn phong chiến địa/ Anh khí hiển tân thiên”.
Cùng ngày, Đoàn đã được đồng chí Vũ Hồng Bắc-Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đón tiếp. Cụ Đỗ Hạp báo cáo những công việc Ban liên lạc CCB đã làm được và chưa làm được của đền tưởng niệm. Đồng chí Vũ Hồng Bắc lắng nghe và phát biểu: Khu di tích này, từ nay những công việc cần hoàn thiện công trình sẽ do tỉnh đảm nhiệm. Đề nghị Ban liên lạc CCB Trung đoàn đề xuất ý tưởng và tham gia giám sát hoàn thiện tu bổ. Về bảo quản phát huy lâu dài do địa phương quản lý. Để tri ân những anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn Tu Vũ, Sư đoàn quân Tiên Phong, của QĐND Việt Nam Anh hùng.
Trịnh Bá Sướng