CCB  thương binh Nguyễn Khắc Điệp, ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, T.P Hà Nội, nhập ngũ năm 1973. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) ông bị thương khi nổ mìn. Năm 1983 ông xuất ngũ về quê, hai vợ chồng quần quật cấy lúa, trồng màu, thả cá, chăn nuôi mà không đủ ăn.

Năm 2012, xã Đại Hưng chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giao đất nông nghiệp kém hiệu quả cho nhân dân chuyển đổi cây trồng. Ông Nguyễn Khắc Điệp mạnh dạn nhận 1 mẫu đất bỏ hoang; vay các nguồn vốn từ quỹ Hội CCB và tín chấp với Ngân hàng CSXH cùng anh em, bạn bè được 200 triệu đồng cải tạo đất và trồng các loại cây ăn quả lâu năm. Gia đình ông trồng 200 cây bưởi Diễn và xen canh 200 cây cam canh, phật thủ để bán làm cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán. Nhờ chăm bón đúng kỹ thuật, phòng bệnh tốt, trung bình mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông thu hơn 100 triệu đồng nhờ việc bán cây cảnh, bưởi và cây con giống. Ông cho biết: “Cứ dịp Tết là thời điểm tôi làm ăn được nhất, chủ yếu bán cây cam cảnh và bưởi Diễn”.

CCB Nguyễn Khắc Điệp là hội viên tiêu biểu của Hội CCB xã, với ý chí vững vàng, nghị lực vượt khó, làm kinh tế giỏi. Ông được nhiều người quý mến, nể phục, một tấm gương vượt khó, làm giàu chính đáng, tấm gương sáng để học tập noi theo.

Xuân Hồng