CCB –thương binh Nguyễn Văn Ơn định cư lập nghiệp ở khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Ban đầu, gia đình ông phải thuê phòng trọ để ở. Sau gần 3 năm, ông gom góp được ít tiền mua được 160m2 đất trong hẻm nhỏ, là gia đình chính sách, thuộc diện hộ nghèo nên ông được chính quyền xét cho vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội được 15 triệu đồng trong 3 năm. Số tiền này ông tập trung làm chuồng trại để chăn nuôi heo và tăng gia sản xuất. Năm đầu ông chỉ có 8 heo nái, 10 heo thịt, nhưng từ năm thứ 2 trở đi ông duy trì 10 đến 12 heo nái, 30 đến 35 heo thịt, cứ trung bình 4 tháng ông xuất chuồng một lần. Vợ chồng ông hàng ngày đi lấy nước xáo thừa ở các quán ăn, kết hợp mua thêm cám thực phẩm và rau xanh các loại cho đàn heo tăng trưởng. Cứ thế trong 6 năm trời, mỗi năm trừ chi phí giống vốn, gia đình ông còn lãi được gần 35 triệu đồng. Từ đó, ông trả được số nợ gốc vay vốn ngân hàng, lại cất được căn nhà cấp 4 với 60 m2. Đến năm 2006, giá heo xuống không có lãi nữa, ông bán hết heo nái, heo thịt trong chuồng, gom tiền lại và mượn thêm người bà con, xây được 7 phòng trọ để cho thuê, mỗi năm thu được 42 triệu đồng. Xin kể thêm: bận lo làm kinh tế, song ông vẫn luôn là một tổ trưởng dân phố xuất sắc đó
Công tác Hội