Công ty TNHH đồ gỗ Mỹ Hà có trụ sở chính ở 23 phố Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội, có Nhà máy sản xuất đồ gỗ Mỹ Hà rộng 3 ha ở trung tâm làng nghề Phú Xuyên và gần 20 cửa hàng bán lẻ rải khắp thành phố, cửa hàng nào cũng khang trang, phong phú các chủng loại đồ gỗâ cao cấp. Mỹ Hà đã từng được tặng thưởng 3 huy chương vàng, bạc, đồng về đồ gỗ chạm, khảm và hiện nay sản phẩm của Mỹ Hà đang có mặt ở nhiều nước như Lào, Anh, Mỹ…

Người chủ của Công ty đồ gỗ mỹ nghệ bề thế và làm ăn rất bài bản đó là ai? Của một đôi vợ chồng CCB đó. Năm 1949, sau khi tốt nghiệp Trường trung học Đỗ Hữu Vị ở Hà Nội, ông Nguyễn Duy Yên được chọn vào Trường võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường sĩ quan Lục quân I bây giờ. Tốt nghiệp ra trường, ông trở thành người chiến sĩ thông tin, bươn chải qua nhiều mặt trận, có mặt ở nhiều chiến dịch lớn thời chống Pháp - từ chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chiến dịch Hòa Bình đến chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Năm 1954, ông cùng đơn vị là Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô và tại đây, ông đã kết duyên với bà Đoàn Kim Vân - một cô gái Hà thành. Cũng có thể kể luôn rằng, những năm đầu vợ chồng bước vào nghề kinh doanh, CCB Nguyễn Duy Yên là người chủ xướng, là chủ nhiệm khi cơ sở kinh tế này còn gọi là HTX, nhưng để trở thành Công ty Mỹ Hà có một cơ ngơi đồ sộ và một thương hiệu cuốn hút như hiện nay, là nhờ vào trí tuệ và công sức của bà Đoàn Kim Vân - vợ ông. Nhiều người biết điều này, cố tìm hỏi bà những kinh nghiệm kinh doanh, bà chỉ cười cười: "Tôi là vợ anh "Bộ đội Cụ Hồ" mà, tôi phải cố gắng chứ!"… Hỏi thì hỏi vậy chứ nhiều người đã nhận xét: Bà là người có ý chí, chịu học hỏi và rất giàu nghị lực, nhất là khi được nghe kể cha bà hoạt động cách mạng, bị thực dân Pháp bắn chết lúc bà còn nhỏ tuổi… Bà tâm sự: "Phẩm chất truyền lại từ người cha, ảnh hưởng từ người chồng, đã cho tôi một tinh thần, một bản lĩnh, song tác động lớn nhất đối với tôi lại chính từ buổi theo chồng đến dự cuộc họp mặt kỷ niệm bốn nhăm năm thành lập Trường Sĩ quan Lục quân I tại Hội trường Bộ Quốc phòng năm 1995. Buổi gặp đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng tới dự. Trời ơi, hôm ấy tôi cảm động lắm! Vị tướng huyền thoại mà sao dung dị, gần gũi, nhất là giọng nói mới ân cần, ấm áp biết bao: "Nào, xin mời các cô lên chụp chung với tôi kiểu ảnh". - Đại tướng bảo vậy. Tất cả chị em phụ nữ - trong đó có tôi, hô lên răm rắp: "Vâng ạ". Rồi Đại tướng kể về những chiến dịch thời chống Pháp, những chiến công mà lớp lớp sĩ quan trường lục quân đã lập được. Khi kể đến chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng lại dẫn tới "Điện Biên Phủ trên không" ở Hà Nội và bảo: "Chiến thắng pháo đài bay B52 năm 1972 của quân dân Hà Nội có công của các cô đó". Nhớ nhất là lời khuyên của Đại tướng, đại ý là giặc xâm lược nào ta cũng đánh thắng, không lẽ bây giờ chịu khuất phục trước cái đói, cái nghèo sao? Mọi người đều phải ra sức học tập, lao động để góp phần nâng cao đời sống cho gia đình mình, cho toàn xã hội… Có thể nói, những lời của Đại tướng đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh, giúp vợ chồng tôi có được quyết tâm đi tới những thành đạt hôm nay…".

Xin kể thêm: Vợ chồng ông bà Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân làm kinh tế giỏi, song làm thơ cũng rất nhiều và hay; nhất là những năm gần đây, con cháu trưởng thành, đảm nhiệm công ty giúp cha mẹ, ông bà càng có thời gian sáng tác nhiều hơn. Tính đến nay, ông bà đã có tới 5 tập thơ mang tên chung hai người, trong đó có 4 tập in ở NXB Văn học và 1 tập ở NXB Văn hóa - Thông tin. Ấy là các tập: "Tiếng lòng" - in năm 1997; "Dặm đời" - in năm 2000; "Chân trời mới" - in năm 2003; "Biển đời" và "Ngược dòng thời gian" in năm 2008…

NGUYỄN PHÚC ĐĂNG KHOA