Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang truy tìm nghi can trộm xe SH, bắn người tại phường Vạn Phúc. Khoảng 20h tối 2/10, chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi) đang ngồi chơi cùng với nhóm bạn trong nhà thì phát hiện tiếng lạch cạch ở phía ngoài.

Chị chạy ra sân thấy một thanh niên đang loay hoay cạnh chiếc SH của mình. Nghi ngờ có người định phá khóa cuỗm xe, chị Huệ hô “trộm, trộm… có trộm”. Anh ta bỏ chạy, sau đó lên xe máy của một người chờ sẵn ở ngoài đường.

Anh Phạm Văn Chính (26 tuổi) đang ngồi uống nước ở gần đó cùng nhiều người dân đã đuổi theo hai thanh niên. Áp sát được họ, anh Chính kéo xe lại khiến hai bên bị ngã xuống đường. Tên ngồi sau lập tức rút súng bắn vào đầu anh Chính. Nạn nhân gục xuống con ngõ ở phường Vạn Phúc. Hai thanh niên vứt xe máy, bỏ chạy bộ...

Anh Chính được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định, anh bị vật cứng nhỏ hình tròn xuyên giữa trán xuyên thấu bên trong.

Quỳnh Anh (TH)