Lá cờ này ông Patrick McMakin đã có được trong thời gian tham gia chiến tranh tại Việt Nam và trao lại cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Sau hơn bốn mươi năm, lá cờ vẫn còn nguyên những vết đạn và máu của người chiến sĩ cách mạng, người đã quyết giữ lá cờ tới hơi thở cuối cùng.

Ông Patrick McMakin nguyên là pháo thủ thuộc Tiểu đoàn 2, đơn vị bộ binh số 47, Lữ đoàn 3, Sư đoàn bộ binh 9 Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Mùa mưa năm 1969, khi đơn vị của Patrick McMakin tràn qua một doanh trại của Quân giải phóng, chiến binh Patrick McMakin đã tìm thấy và giữ được lá cờ Quân giải phóng bên thi thể của một liệt sĩ.

Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết: “ Lá cờ bị mục nát không phải do thời gian mà là do bom đạn chiến tranh, đây cũng là một minh chứng cho sự ác liệt của chiến tranh để lại”.

Cũng trong buổi lễ, Đại tá- nhà văn Nguyễn Quý Hải, nguyên Trưởng đoàn Kịch nói Quân đội (nay là Nhà hát kịch Quân đội) đã trao tặng Bảo tàng bộ Cờ tư lệnh.

Thanh Trà