Phục viên tháng 8-1986, không muốn là gánh nặng cho gia đình, nên ông học nghề đóng giày. Sáu năm miệt mài học tập với ước mơ có một cơ sở sản xuất giày tại địa phương. Năm 1995, ông vay vốn “xóa đói giảm nghèo” của Hội CCB và cha mẹ cho mượn mặt bằng, nhân công là những CCB có cùng hoàn cảnh, ông thành lập cơ sở sản xuất giày dép Thanh Liêm. Ban đầu, chưa có kinh nghiệm, ông vẫn kiên trì, lấy chất lượng làm đầu, tiếng lành đồn xa ông có thêm nhiều mối hàng từ các tiểu thương ở chợ An Đông và Công ty Biti’s. Nay cơ sở có 20 nhân công, ông trích lợi nhuận giúp đỡ các CCB khó khăn. Hằng năm, ông trao học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo, học giỏi, hỗ trợ “Tủ sách pháp luật” cho 5 khu phố. Từ năm 1995 đến nay, năm nào ông cũng ủng hộ các quỹ trên dưới 100 triệu đồng.
8 năm liên tục, CCB Trần Trọng Ân được Thủ tướng Chính phủ, UBND và Hội CCB thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, biểu dương gương “Người tốt việc tốt”, “Điển hình về học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bài và ảnh: Hữu Huy