Thời gian ở lại, chúng tôi sinh hoạt cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 471 đặc công Quân khu 5, nên có nhiều kỷ niệm về Tiểu đoàn; trong đó có sự kiện Tổng tiến công Xuân 1975, trong năm ngày, Tiểu đoàn nhận hai mệnh lệnh trái ngược về một mục tiêu.
Sau chiến dịch Tây Nguyên đại thắng, ta mở tiếp các chiến dịch Trị Thiên - Huế và Đà Nẵng. Tiểu đoàn 471 đứng chân tại Khe Năm - Bầu Bàng, thuộc cánh Bắc Đà Nẵng; là một đơn vị trực thuộc Phòng Đặc công Quân khu 5. Nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu đoàn là đánh cắt giao thông, cầu cảng, tàu thuyền của địch; đồng thời sẵn sàng tham gia chiến đấu...
21 giờ ngày 23-3-1975, Tiểu đoàn nhận lệnh từ Phòng Đặc công: Sẵn sàng chuẩn bị đánh cắt giao thông, phá cầu Thủy Tú khi có lệnh. Cầu Thủy Tú nằm phía nam chân đèo Hải Vân trên đường 1 - tuyến đường bộ huyết mạch để địch cơ động chi viện lực lượng, phương tiện từ Đà Nẵng ra Trị Thiên - Huế và ngược lại. Nếu ta đánh cắt được cầu Thủy Tú sẽ gây khó khăn cho địch; tạo điều kiện cho quân và dân ta tiến công giải phóng Trị Thiên - Huế. Địch một mặt tăng cường lực lượng, vũ khí... cho Trị Thiên cố thủ; đồng thời tổ chức lực lượng canh phòng, bảo vê giao thông đèo Hải Vân và cầu Thủy Tú, đề phòng ta đánh sập.
Sau khi nhận lệnh, đồng chí Ái - Chính trị viên tiểu đoàn và đồng chí Trường - Tiểu đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho các đại đội chuẩn bị chất nổ, trinh sát nắm địch, sẵn sàng phá cầu khi có lệnh. Nhận lệnh trên, hai tổ trinh sát dưới nước tiến hành trinh sát, sau đó cho cắt mở hai hàng rào bảo vệ ở hai trụ cầu - điểm xác định đánh phá. Tại vị trí tập kết, hai tổ nhận được thuốc nổ bó thành hai khối, mỗi khối nặng 250kg, đã kết ngòi nổ.
Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh phát hỏa, thì 6 giờ 30 phút ngày 27-3, Tiểu đoàn lại nhận lệnh: Bằng mọi biện pháp, bảo vệ cầu Thủy Tú. Ngay lập tức lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn dừng ngay kế hoạch phá cầu, chuyển sang tổ chức lực lượng đánh địch đang phá cầu hòng cản bước tiến của các binh đoàn chủ lực của ta tiến vào giải phóng Đà Nẵng.
17 giờ cùng ngày, cơ sở của ta trong vùng địch cho biết lực lượng bảo vệ cầu của địch có kế hoạch chuẩn bị đánh phá cầu, chặn Quân giải phóng tiến theo quốc lộ 1 vào giải phóng Đà Nẵng. Ngay trong đêm đó, hai tổ trinh sát dưới nước bằng biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện địch đặt hai khối thuốc nổ hàng trăm ki-lô-gam sát trụ cầu thứ nhất và trụ thứ hai từ đầu cầu phía Bắc vào. Ngay lập tức, các chiến sĩ ta cắt dây dẫn phát nổ. Vì vậy, kẻ địch có kích nổ phá cầu, nhưng không thành. Sáng 29-3, các lực lượng của ta từ hướng Bắc đã vượt đèo Hải Vân, theo đường 1 qua cầu Thủy Tú tiến vào cùng các cánh quân khác giải phóng Đà Nẵng.
Năm ngày nhận hai lệnh trái ngược nhau về cùng một mục tiêu, trong bối cảnh chiến sự phát triển rất nhanh, là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhưng với tinh thần chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quyết tâm chiến đấu cao, nắm vững diễn biến chiến trường, xử lý tình huống chính xác, cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 471 đặc công Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trực tiếp góp phần vào thắng lợi của chiến dịch giải phóng Đà Nẵng trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
PHẠM VĂN TÚ