Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 12/11, anh Lưu Văn Nghĩa (lái xe khách tuyến Hà Nội - Hòa Bình) ra lấy ôtô vẫn thường gửi ở khu vực của Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bình Đà. Gọi điện thoại hồi lâu không thấy bảo vệ Văn ra mở cửa, tài xế này trèo cổng vào sân. Lúc này nạn nhân đã nằm chết trên giường với chục vết đâm, chăn phủ kín người.

Ngoài chiếc điện thoại, cảnh sát xác định hung thủ vụ án còn lấy đi chiếc xe máy của ông Văn. Cửa chính phòng giao dịch bị kẻ gian dùng đèn khò cắt một ô chừng 30x80 cm và nâng lên khoảng 40 cm hòng chui vào bên trong. 2 chiếc két sắt ở đây đã bị thủ phạm phá nhưng không thành.

Theo vị trưởng phòng, một ngày sau khi xảy ra vụ án, người dân đã phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân vứt ở dọc đường phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Chiếc điện thoại, hung thủ mang bán ở địa bàn La Khê.

Đến 2h sáng 15/11, các trinh sát ập vào một nhà nghỉ ở huyện Phú Xuyên phát hiện nghi phạm là Nguyễn Bá Quỳnh đang ẩn nấp cùng cô bồ nhí 19 tuổi. Cô gái được xác định là Đặng Thị Ngọc Anh ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín đang chờ tòa án xử do có liên quan đến một vụ ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh thừa nhận trước đó từng đến ngân hàng này để gửi tiền nên để ý được một số quy luật. Chiều tối 11/11, Quỳnh thuê một nhà nghỉ ở quận Hà Đông và chuẩn bị mọi dụng cụ đi gây án như kìm, bình gas, bình ôxy, đèn khò.

Đêm 12/11, sau 3 lần đột nhập tường để vào ngân hàng, thấy ông Văn xem tivi ngủ quên, không chốt cửa, anh ta đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến viên công an xã thiệt mạng. Sau khi gây án, tên này quay sang phá cửa cuốn và đột nhập vào bên trong.

Quỳnh Anh (TH)