Thượng tá, điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hải Dương Nguyễn Đình Toàn tâm sự: Đây là địa bàn trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng mặt trái về tội phạm và tệ nạn xã hội. Bản thân anh đã bị bọn cướp đánh rách màng phổi và gãy ba chiếc xương sườn (thương binh 3/4), bây giờ thì “chung thân” với tội phạm ma tuý cho đến lúc nghỉ hưu. Năm 2001, cả tỉnh chỉ có từ 25 đến 30 cơ sở có người nghiện, nhưng nay thì cả 264 xã, phường, thị trấn đều có, với 1.865 người đang quản lý. Nếu mỗi người nghiện mỗi ngày mua thuốc hết 150.000 đồng, thì cả tỉnh mỗi tháng mất hơn 7 tỷ đồng. Ma tuý làm kiệt quệ về kinh tế, mất an ninh trật tự xã hội, tha hoá đạo đức và huỷ hoại giống nòi. Công tác phòng chống ma tuý của tỉnh ngày càng có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước. Riêng 6 tháng đầu năm 2008 đã bắt giữ, xử lý 120 vụ với 125 đối tượng, số người nghiện ma tuý mỗi năm giảm từ 30 - 35 người, tuy số cai nghiện thành công còn ít nhưng tỷ lệ người nghiện mới chỉ là 2%. Đạt được kết quả đó trước hết phải kể đến vai trò nòng cốt của Hội CCB. Các anh “Bộ đội Cụ Hồ” không ngại va chạm, lời nói đi đôi với việc làm, đã xung kích tham gia từ xây dựng đề án đến thực hiện nhiệm vụ tại các thôn, xóm, cụm dân cư. Đại tá Nguyễn Quang Sánh, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh ở tuổi 62, nhưng bề ngoài còn trẻ hơn nhiều. Sau giây phút suy nghĩ, anh tâm sự: Thực hiện các kế hoạch của Trung ương Hội và UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, AIDS, giữ gìn an ninh trật tự, Tỉnh hội đã ra nhiều hướng dẫn để tổ chức thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, tập trung vào thực hiện Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2009, các cấp hội đã mở 214 lớp tập huấn cho hơn 8.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền truyền thông 1.600 buổi với trên 212.000 người dự, kẻ vẽ 135 pa-nô, băng-rôn cổ động, thành lập 66 đội tình nguyện giúp đỡ các đối tượng hoà nhập cộng đồng, 231 tổ nhắn tin đã cung cấp 169 tin cho cơ quan chức năng, vận động 31 đối tượng đi cai nghiện, cảm hoá giáo dục 146 đối tượng, trong đó có 6 người đã hoàn lương, phối hợp hoà giải 284 vụ mâu thuẫn với 848 người, tham gia tuần tra, trực chốt 648 buổi với 993 hội viên, triệt phá 4 tụ điểm ma tuý, bắt 48 đối tượng phạm pháp. Chúng tôi thực sự bất ngờ và cảm phục khi anh Nhữ Đình Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh hội cho biết: Huyện hội Kinh Môn xây dựng được 9 mô hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 tổ hoà giải do CCB làm nòng cốt và cảm hoá được 538 đối tượng, trong đó tạo việc làm cho 76 người, 125 người được vay vốn ưu đãi để làm ăn. Hội CCB xã Thạch Khôi (TP Hải Dương), có 415 hội viên, ở 7 làng, 2 khu phố và 1 thị tứ, với mô hình “Làm theo Bác hội viên CCB và gia đình không mắc tệ nạn ma tuý, mại dâm và đấu tranh phòng chống tội phạm”, Hội làm nòng cốt xây dựng được 6 “Làng văn hoá”, 100% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn, an ninh trật tự. Hội viên Cao Xuân Dớn, 76 tuổi, là Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban bảo vệ khu vực 4, phường Quang Trung, TP Hải Dương; trong 26 năm công tác đường phố ông đã hoà giải 16 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, thế chấp sổ đỏ của gia đình lấy 40 triệu đồng, luân chuyển cho 17 người lầm lỗi vay vốn làm ăn, hoà nhập cộng đồng. Trong đó có anh Phạm Văn Thành, nổi tiếng giang hồ đã cai nghiện thành công, có vợ con, được làm cộng tác viên phòng chống tệ nạn của Sở Y tế tỉnh, mỗi tháng hưởng phụ cấp 1,2 triệu đồng… Ra về, tôi nhớ mãi lời anh Phạm Văn Chiến, cán bộ kiểm tra Tỉnh hội, chuyên theo dõi về an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội: Về cơ sở được “mục sở thị” việc làm của hội viên ta, được nghe bà con tấm tắc khen, càng tìm hiểu, càng tự hào về “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo Bác, “lòng ta trong sáng hơn”. *Ảnh: Hội CCB và Công an tỉnh Hải Dương thống nhất cách phối hợp hoạt động. *

Tô Kiều Thẩm