Mới ngày 24/10, một cây sưa đỏ có đường kính khoảng 30cm mọc trong khuôn viên trường tiểu học Kim Đồng (Quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị chặt hạ. Oái ăm thay, những kẻ chặt hạ lại là các nhân viên bảo vệ, lẽ ra phải có nhiệm vụ giữ gìn cây quý đó. Tại hiện trường, những khúc gỗ sưa được cưa cắt cẩn thận thành từng đoạn dài khoảng 2m xếp gọn trong kho chờ "vứt đi" theo như giải thích của nhân viên bảo vệ.
Theo lãnh đạo trường, cách đó ít ngày, tổ trưởng tổ bảo vệ Triệu Đức Thanh có đề nghị chặt một cây cổ thụ sau trường vì sợ cành cây làm hỏng mái, gây dột. Ban giám hiệu không đồng ý và chỉ cho chặt bớt cành lá để không ảnh hưởng tới mái khu thể thao đồng thời cảnh báo đây là cây sưa, thuộc nhóm gỗ quý cần bảo vệ.. Nhưng đến khoảng 9h ngày 24/10, tổ bảo vệ nhà trường báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường việc đã hoàn thành chặt cây cổ thụ trên vì lý do cây bị mối mọt. Tuy nhiên, tổ bảo vệ nhà trường cũng “cẩn thận” cưa phần thân cây thành nhiều khúc, mỗi khúc dài khoảng 2m đem cất vào trong nhà kho. Gốc cây sưa còn lưu lại sau khi bị chặt hạ có đường kính khoảng 30cm, đường kính lõi lên tới hơn 15cm. Tại hiện trường chỉ còn phần lá và cành cây sưa vứt bừa bãi. Giải thích của nhân viên bảo vệ tại trường tiểu học Kim Đồng khẳng định tổ bảo vệ không hề biết đó là cây sưa. Việc cất nhiều khúc gỗ cây sưa vào kho là để chuẩn bị đem vứt đi (?!). Sau khi phát hiện sự việc cây sưa bị chặt hạ, đại diện trường tiểu học Kim Đồng đã báo cho Công ty TNHH 1 thành viên Công viên Cây xanh và Công an phường Giảng Võ để phối hợp xử lý. Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, việc đơn vị tự ý chặt phá cây xanh thuộc nhóm A1 trên mà không báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan là vi phạm pháp luật.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hoàng