Dù bị U23 Singapore dẫn trước ở phút 28 nhưng U23 Việt Nam kịp lật ngược thế trận và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-1. Kết quả này đồng nghĩa với thầy trò HLV Calisto đã giành tấm vé đầu tiên dự trận Chung kết môn bóng đá Nam. Trong trận bán kết thứ hai, U23 Malaysia đã thắng U23 Lào với tỷ số 3-1, giành tấm vé thứ hai tranh ngôi vô địch.
U23 Việt Nam chiếm thế áp đảo trong phần lớn thời gian trận bán kết thứ nhất, khiến Singapore vỡ trận ở hiệp hai, và xứng đáng với chiến thắng 4-1. Đội quân của HLV Calisto gặp lại Malaysia ở trận tranh HC vàng.
Trận bán kết thứ nhất diễn ra trên sân Chao Anou-vong có sức chứa chỉ khoảng 8.000 người. Vì vậy, các khán đài sớm tràn ngập màu đỏ của các CĐV Việt Nam. Dưới bầu không khí như vậy, các cầu thủ của chúng ta đã có màn trình diễn làm thỏa mãn người hâm mộ.
Không còn ứng cử viên số một Thái Lan, cơ hội đăng quang cho U23 Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên đối thủ của đoàn quân HLV Calisto tại trận Bán kết là một U23 Singapore với lối chơi phòng ngự tầng lớp và tổ chức đội hình chặt chẽ. Thậm chí trong thế trận bị vây hãm khá quyết liệt, chính đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử lại có được bàn thắng trước nhờ công Bin Nzam. Nhưng xét toàn cục, diễn biến trên sân hôm nay cho thấy đội bóng U23 Singapore (thực chất chỉ là U21) yếu hơn hẳn Việt Nam. Đội quân của ông Calisto thắng đậm và thắng dễ. Lối đá kỹ thuật dưới mặt đất đã khiến một Singapore trẻ trung nhưng vụng về thực sự lúng túng, sau khi bị dẫn trước. Họ đã có những cơ hội để tạo ra sóng gió trước cầu môn Tấn Trường, nhưng quá vụng về trong xử lý trái bóng và thường loay hoay khi phải lựa chọn các phương án đi bóng tiếp, sút ngay hay chuyền.
Trước một đối thủ lộ rõ yếu kém về kỹ thuật và tư duy chiến thuật, U23 Việt Nam dễ dàng điều chỉnh nhịp độ trận đấu và khiến Singapore bị cuốn theo lối đá nhanh để từ đó khai thác những khoảng trống chết người trong khu cấm địa. Việc Singapore gây chút khó khăn cho Việt Nam ở nửa đầu hiệp một chủ yếu nhờ thể lực sũng mãn và tâm lý chưa bị dẫn bàn nên quyết liệt triển khai đấu pháp phòng ngự số đông. Bàn thắng mở tỷ số của họ cũng là kết quả của pha phối hợp đơn giản, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam đã mắc lỗi trong tình huống đó. Bốn bàn thắng của U23 Việt Nam do công của Phan Thanh Bình, Mai Tiến Thành, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Anh.
Vào chung kết, U23 Việt Nam đứng trước thời cơ tuyệt vời để lần đầu tiên đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games. Thái Lan đã bị loại. Malaysia đã bị chúng ta đánh bại 3-1 ở vòng bảng, nên lợi thế tâm lý thuộc về U23 Việt Nam ở tái đấu ngày 17/12. Thua bán kết, Singapore và chủ nhà Lào tranh HC đồng. Nguyễn Hoàng