<!-- st1\:*{behavior:url(#ieooui) } -->   <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->   <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->   

Bất luận thân sơ, cứ giúp được người là ông Bích cảm thấy trong lòng dào dạt niềm vui. Lương hưu, lương thương binh và cả khoản tiền phụ cấp hằng tháng đối với Chi hội trưởng CCB, ông đều phục vụ cho các hoạt động nhân đạo. Anh Võ Đắc Sỹ ở cùng xóm chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện C Đà Nẵêng, thường xuyên được ông đến thăm và hỗ trợ tiền mua thuốc. Thấy các hộ ông Trần, bà Thỉnh, anh Tín trong khu phố gặp khó khăn, ông hỗ trợ mỗi hộ một bao gạo. Ông đã nhiền lần đến thăm và hỗ trợ gạo ăn cho người nghèo ở các xã miền núi huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và huyện Tây Giang (Quảng Nam). Tại phường nhà, khi CCB Trần Văn Sắt từ trần, gia đình hết sức khó khăn, ông đã tự nguyện nhận bảo trợ học bổng hằng tháng cho đứa con của CCB này; vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành hay đau ốm cũng thường được ông đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí, gạo ăn... Việc làm đầy tình nhân ái của ông được con trai tên là Trần Hùng Tuấn và người em vợ tên là Huỳnh Bá Thành ở thành phố mang tên Bác hết sức đồng tình hưởng ứng. Từ đó, ông Bích lại càng tăng cường các hoạt động tương thân thương ái. Ông đã ủng hộ địa phương hàng chục sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo, đóng góp kinh phí xây dựng 5 ngôi nhà tình thương ở các phường An Hải Đông, Thọ Quang, Tam Thuận và Hòa Quý. Đều đặn trong dịp tết nguyên đán hằng năm, ông Bích và và những người thân của ông tự nguyện bỏ tiền mua 20 tấn gạo để ủng hộ hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Năm 2009, gia đình ông đã ủng hộ gần 100 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 (thông qua Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam)...

Vừa đây, ông được chọn tham gia Đoàn CCB tiêu biểu của thành phố Đà Năng ra Hà Nội, dự buổi gặp mặt và báo cáo thành tích với Chủ tịch nước.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM