
Nhưng đấy là cái tình của người “lính Cụ Hồ”. Thực ra anh em mỗi người một nơi, khắp Đông Dương, như tôi là lính đặc công Tây Nguyên, anh Tô Hùng Thái tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, nay là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh hội. Cao tuổi nhất là Thượng tá Lương Tố, Phó chủ tịch Thành hội, nhập ngũ năm 1959, rồi 14 năm làm cán bộ Đoàn chuyên gia 959 tại Lào và cũng có 14 năm công tác Hội CCB. Cùng cương vị Phó chủ tịch là anh Lâm Sơn Hải, 50 tuổi, cũng lính Quân đoàn 3 nhưng là quân tình nguyện tại Cam-pu-chia. Người “nặng ký” cả về thể lực và chức vụ là Đại tá Lê Trung Cần, 65 tuổi, thương binh 4/4, chiến đấu ở Trung đoàn Phú Xuyên, Quân khu Trị Thiên - Huế, có mặt đủ 28 ngày đêm giữ Thành cổ (Huế) trong mùa Xuân Mậu Thân (1968). Đấy là một cái tết lịch sử, nhớ đời, các anh được ăn tết trước để vào trận. Còn tết Tân Mão (2011) này ư? Bỗng anh giơ một tay lên như biểu quyết rồi vui vẻ; đầy đủ hơn những xuân qua.
Hội CCB TP Hưng Yên có trên 3.100 hội viên, 5 năm qua đã giảm số hộ nghèo từ 2,2% xuống còn 0,69%, số hộ giàu tăng lên 30,3%; trong đó có 1.318 gia đình có trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh thu nhập mỗi năm từ 20 đến 50 triệu đồng. Điển hình như hội viên Bùi Trung Dũng (xã Hồng Nam) thành lập Công ty TNHH Bình Dương có đủ các tổ chức chi bộ Đảng (12 đảng viên), chi đoàn, công đoàn và phụ nữ với 50 lao động, thu nhập bình quân mỗi người 3 triệu đồng/tháng, mỗi năm doanh thu gần 200 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 710 triệu đồng. Vừa qua anh ủng hộ 28 triệu đồng cho đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Hội viên Phạm Công Tiến, thương binh 3/4, thành lập doanh nghiệp xây dựng Phương Mai, đảm nhiệm các ông trình quy mô từ 1 đến 5 tỷ đồng, với trên 30 lao động (trong đó 50% là thương binh, đối tượng chính sách) lương tháng từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/người. Anh hỗ trợ công san lấp 2 sân chơi cho tổ dân phố trị giá 50 triệu đồng, là đại biểu Hội nghị biểu dương các đối tượng chính sách toàn quốc năm 2007, là thương binh làm kinh tế giỏi của tỉnh. Hội viên Vũ Văn Thắng (phường An Tảo) xuất ngũ trở về đã mạnh dạn vay vốn thành lập Công ty TNHH kinh doanh gạch ngói Hạ Long, thường xuyên có 10 lao động, thu lãi hàng trăm triệu đồng, nhận tài trợ 5 suất học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó với mức 5 triệu đồng/ cháu và tặng 2 sổ tiết kiệm (1 triệu đồng/ sổ) cho hội viên khó khăn, ủng hộ các phong trào của khu phố và hội CCB trên 10 triệu đồng. Hội viên Phạm Văn Quang (phường Hiến Nam) từ hai bàn tay trắng, đã dám nghĩ, dám làm thuê 10 mẫu đất và với 70 lao động sản xuất hàng xuất khẩu dưa chuột, hành tỏi sang thị trường châu Âu, mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng…
Thực hiện chủ trương phát triển từ thị xã lên thành phố, có gần 200 gia đình hội viên của các phường, xã An Tảo, Hiến Nam, Lê Lợi, Lam Sơn, Bảo Khê, Trung Nghĩ, Liên Phương gương mẫu nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 39, 38, tết này đã ổn định cuộc sống nơi tái định cư. Đặc biệt Thành hội có 4 gia đình hội viên được hỗ trợ trên 130 triệu đồng xây nhà tình nghĩa đón xuân. Chúng tôi về thăm hội viên Dương Văn Kiều, 75 tuổi, thôn 3, xã Quảng Châu; do có 7 người con, trong đó một người con gái 44 tuổi bị bệnh thần kinh từ nhỏ, không lao động được, nên kinh tế chỉ đủ ăn. Hội CCB đã ủng hộ 25 triệu đồng, mặt trận và các đoàn thể giúp đỡ thêm, ông xây căn nhà gỗ xoan 3 gian khang trang, trị giá 52 triệu đồng, ngoài cửa trang trí kiểu cách với ve màu để đón xuân. Cũng ở xã Quảng Châu, ông Nguyễn Đình Trực, thương binh 3/4, lính Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 lại có 3 người con trai nhập ngũ vào các năm 1976, 1978 và 1994 nay đã trở về xây dựng gia đình, nhưng bà Dương Thị Xưa (vợ ông) bị tai biến mạch máu não đã lâu, chỉ ăn nằm một chỗ. Hội CCB hỗ trợ 40 triệu đồng, ông xây căn nhà 48m2, trị giá 48 triệu đồng để ăn tết. Ông Bùi Xuân Huynh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội có 271 hội viên, trong đó có 109 hội viên là đảng viên, 58 hộ có kinh tế khá và giàu, số còn lại đủ ăn, trong đó 30% gia đình trồng dâu nuôi tằm. Gia đình ông nuôi tằm 20 năm nay, mỗi năm thu từ 60 đến 80 triệu đồng…
5 năm qua, cùng với các thành tích khác, Thành hội Hưng Yên trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị địa phương, được Đảng, chính quyền tin cậy, nhân dân yêu mến, được tặng bằng khen, cờ thưởng thi đua của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội và tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi đi trên những đoạn đường dưới tán cây nhãn, cây vải đang trổ hoa rắc những cánh vàng li ti trong gió. Trong bờ rào cây ô rô, một vườn quất đang độ chín. Màu vàng tươi ánh lên trong nắng khiến cả một vùng ấm áp, hân hoan vào xuân.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm