Xuất ngũ về nhà vào lúc bố mẹ đã già yếu, gia đình lại đông anh chị em, chạy bữa trước. lo bữa sau, CCB Đặng Hồng Thanh ( ở thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình) luôn phải vắt óc suy nghĩ: Làm gì đây để chiến thắng đói nghèo lạc hậu? Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, anh sắp xếp lại lao động trong gia đình và quyết định sắm dụng cụ, trồng dâu chăn tầm, làm nghề mây tre đan xuất khẩu, chứ không chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Năm quê hương đồn điền đổi thửa, anh xin nhận thêm 2 sào ruộng rơm cớm cạnh nhà rồi vay vốn Cựu chiến binh, vốn quỹ tín dụng nhân dân xây dựng trại chăn nuôi lợn, gà. Sát khu dân cư, nên anh xây bể bi-ô-ga, xây tường bao cao chống ố nhiễm môi trường. Khu gia trại của anh có hàng trăm lợn to nhỏ, hàng chục lợn nái, hàng trăm gà. Chăn nuôi, làm ruộng, thả 2 ao cá, nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trưởng ban thanh tra nhân dân, chi hội phó CCB. Năm nào, anh được nhận giấy khen và phần thưởng. Được vậy, vì Đằng Hồng Thanh là con trai Đặng Văn Trữ- chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Công tác Hội