Dù 5 anh em họ đã ở cái tuổi “ thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn còn tinh anh, hoạt bát lắm. Ông Đào Hữu Mục tham gia cách mạng từ những ngày đầu tiên khởi nghĩa. Ông Miên trở về quê hương với phần cơ thể không còn lành lặn, song vẫn chiến thắng hoàn cảnh và bệnh tật, chịu lam chiu làm nuôi dạy con cháu trưởng thành. Là con trai thứ 3 trong nhà, ông Đào Hữu Hồi thương binh 2/4 thường xuyên phải nhập viện quân y 110 điều trị vết thương do 2 cuộc chiến tranh để lại. Tiếp bước truyền thống gia đình ngay sau khi người anh thứ 4 nhập ngũ, ông Đào Hữu Nghị (em trai út) làm đơn tình nguyện vào sư đoàn 367, chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Năm 1965, đơn vị ông đã hạ 47 máy bay địch ở Đò Lèn và Hàm Bắc…5 thương binh ấy trở về với đời thường, vẫn đang phát huy cao bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác Hội