Vụ việc vỡ lở, AVG nhanh tay hủy hợp đồng, trả lại tiền cho Nhà nước, nhưng vẫn không trả được uy tín của nhóm lợi ích đội lốt “công bộc” bên mua.
Khác với Mobifone ưng mua hàng đắt, Hãng phim truyện Việt Nam lại thích bán rẻ. Rẻ đến mức bán luôn giá 0 đồng cho một “đao phủ” - với tên gọi mỹ miều là “cổ phần hóa”.
Nếu vị đao phủ này nói năng có văn hóa một chút với các đạo diễn, diễn viên gạo cội của nền Phim truyện Việt Nam thì có khi thương vụ mua bán đó lọt rồi. Bằng chứng là đến phút chót trước giờ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “Dừng cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam”, ông Trần Hoàng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ VHTTDL còn viện dẫn quy định nọ, tài khoản kia để khẳng định: “Giá trị thương hiệu của Công ty (Hãng Phim truyện Việt Nam) tại thời điểm ngày 30-9-2014 là 0 đồng!”.
Nơi ưng mua đắt, nơi thích bán rẻ, tuy khác nhau về nhiệm vụ, nhưng đều giống nhau là doanh nghiệp vốn nhà nước, khác với hai doanh nghiêp bán được đắt, mua được rẻ là doanh nghiệp tư nhân.
Huy Thiêm