Sau gần cả năm trời Đại hội CCB các cấp diễn ra trên cả nước, theo đúng kế hoạch, những ngày cuối tháng 12 này đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội CCB Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng như miền Bắc những ngày này đang chính giữa mùa đông, có những đợt gió mùa đông bắc lạnh giá, có những cơn mưa tuy nhỏ nhưng dày hạt, nhưng vào dịp đại hội trời hửng nắng vàng đón chào các đại biểu từ khắp mọi miền đất nước về đây tụ hội. Người Hà Nội thân thiết đón chào các đại biểu bằng những ánh mắt, nụ cười, bằng những cái vẫy tay mỗi khi đoàn xe đi trên phố và bằng cả rừng khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng đại hội, chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 66 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân… mà các CCB Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ xương máu và trí lực để cả nước có được ngày hôm nay.

“Thật đúng là tinh thần của những người lính Cụ Hồ!” - anh bạn tôi ở Báo Đại đoàn kết chia sẻ. Theo đúng chương trình, sáng ngày 18-12, trước khi khai mạc đại hội, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Kế hoạch là 7 giờ 15 phút tập trung, vậy mà lúc 7 giờ, khi chúng tôi đến nơi tập kết đã thấy các đoàn đại biểu tập trung đầy đủ. Không biết là theo quy luật, trước khi có đợt gió mùa là mưa về hay là thiên nhiên thử thách các đại biểu mà đúng lúc này, trời trở mưa, cơn mưa mỗi ngày một dày và nặng hạt kèm theo cái lạnh tê tái. Nước dưới chân, nước trên đầu nhưng các đại biểu vẫn xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang. Đồng chí Biện Thanh Danh xúc động nói với tôi: “Chúng tôi đại diện cho gần 3 vạn hội viên CCB tỉnh Cà Mau ra đây báo công với Bác là những người lính năm xưa vẫn luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới của ngày hôm nay”… Không ô, không áo mưa, chỉ có một tấm lòng thành kính, dẫn đầu là Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh năm nay đã vào tuổi 81 - là đại biểu cao tuổi nhất và có cả đại biểu Kvăn Việu, 34 tuổi, dân tộc K Ho, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là đại biểu trẻ nhất trong hơn 500 đại biểu dự đại hội lần này. Những giọt nước mưa như làm cho gương mặt của các đại biểu thêm rạng ngời.

Đúng 8 giờ 30 phút, lễ khai mạc đại hội bắt đầu. Các đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và các cán bộ, hội viên CCB đã “khuất núi” trong nhiệm kỳ qua. Một vinh dự đặc biệt với Đại hội đại biểu lần thứ V Hội CCB Việt Nam là được đón gần như đông đủ các đồng chí lãnh đạo của đất nước như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh… Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV. Đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức Hội và hội viên CCB trong cả nước đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội của mình, đặc biệt đã đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng , bảo vệ Đảng, chính quyền; giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Sau 5 năm phấn đấu, đến nay, CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo toàn Hội chỉ còn 6,81%, đã xóa được gần 30 ngàn nhà dột nát cho CCB, 15 vạn hội viên được tặng danh hiệu làm kinh tế giỏi… Hội đã động viên CCB thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã phát triển thêm 1.278 cơ sở Hội, trên 500 ngàn hội viên; đưa số tổ chức cơ sở Hội lên 16.577, số hội viên từ 2,2 triệu năm 2007 lên 2,6 triệu năm 2012… Đánh giá những kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua, trong bài phát biểu của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả… Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”. Cả hội trường vỗ tay như không muốn dứt khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội CCB Việt Nam, gắn huân chương lên lá cờ truyền thống của Hội, ghi nhận những việc làm, những thành tích của Hội ta trên mọi miền đất nước trong suốt thời gian qua. Không chỉ Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhận những thành tích hoạt động của Hội CCB Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng Xổm-phom Kẹo-mi-xay, Chủ tịch Hiệp hội CCB quốc gia Lào thay mặt Nhà nước Cộng hòa DCND Lào đã trao Huân chương Tự do - phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho Hội CCB Việt Nam, ghi nhận tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, vô tư của các thế hệ CCB Việt Nam với nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Các đoàn đại biểu CCB đến từ Lào và Cam-pu-chia đã phát biểu chào mừng đại hội với những tình cảm sâu đậm, thắm thiết nhất từ CCB và nhân dân hai nước anh em của chúng ta với CCB và nhân dân Việt Nam.

Trong ba ngày đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V; Điều lệ Hội bổ sung sửa đổi; thông qua Nghị quyết suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam; thông qua Thư gửi BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Thư gửi anh chị em CCB, CQN trong cả nước. Đại hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của CCB Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới là tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh”. Một trong những điều quan tâm nhất của CCB cả nước là sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho đại hội biết, sức khỏe Đại tướng ổn định, tỉnh táo. Sau khi chương trình đại hội được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý, lãnh đạo T.Ư Hội đã xin ý kiến của Đại tướng. Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký riêng của Đại tướng đã đến Bệnh viện T.Ư quân đội 108 gặp Đại tướng, viết bút dạ lên trang giấy trắng báo cáo với Đại tướng về thời gian Đại hội V của Hội CCB Việt Nam, về ý nguyện của CCB Việt Nam tiếp tục suy tôn Đại tướng làm Chủ tịch danh dự của Hội và về lẵng hoa của Đại tướng chúc mừng đại hội. Nhìn kỹ từng chữ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gật đầu đồng ý với tất cả ba nội dung trên. Nghe Chủ tịch Trần Hanh thông báo mà cả đại hội như vỡ òa vì xúc động. Trong suốt ba ngày đại hội, đã có hơn 50 bài tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu, tập trung về các nội dung chính là: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc; xóa đói giảm nghèo; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ và tập hợp CLB CQN; công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng Hội và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; trong đó nổi lên những cách làm hay như “Làm theo bằng ba cụ thể” của đồng chí Nguyễn Văn Hoán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định; “Nhận xóa hộ nghèo” của đồng chí Hồ Luyện, Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng; “Tổ công tác trong lòng dân” của Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội Lê Minh Cược; “Giải quyết ba chướng ngại vật” của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân An; “CLB CQN - cần một mô hình cụ thể” của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Em; Mô hình “Ngày vì đồng đội” của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái Nguyễn Mạnh Đức; “Xây dựng kho thóc CCB” của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai Trần Văn Dũng… Trong những ngày đại hội, bên lề cuộc họp, chúng tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc gặp mặt giữa những người đồng đội cùng chiến đấu trong một đơn vị sống chết có nhau nay mới được gặp lại. Xúc động nhất là, trong bữa cơm mừng thắng lợi đại hội, Đại tá, CCB, PGS-TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, đại biểu đoàn Hà Nội tâm sự cùng một đại biểu: “Ừ, bỏ được rượu bia như vậy là tốt lắm đấy”. Thì ra, năm 1970, trong chiến trường Quảng Trị, bác sĩ quân y Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã cứu thương, điều trị cho anh. Đến nay, sau 42 năm gặp lại, họ vẫn nhớ và nhận ra nhau, nhắc nhở nhau trong cuộc sống hàng ngày để sống khỏe hơn, làm việc cống hiến tốt hơn.

Một trong những chương trình hoạt động của đại hội là bầu cử BCH nhiệm kỳ V, qua đó đã bầu ra BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa V gồm 99 đồng chí, Ban Thường vụ T.Ư gồm 23 đồng chí. Do tuổi tác và do đã qua hai nhiệm kỳ công tác CCB nên gần hai phần ba số ủy viên BCH khóa IV đã không tiếp tục ra ứng cử. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVTND, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V; các đồng chí Phùng Khắc Đăng, Lê Thành Tâm, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Đạo được bầu làm Phó chủ tịch. Cả hội trường xúc động và vỗ tay hồi lâu trước những cái ôm, những cái bắt tay nồng ấm giữa những thế hệ cán bộ Hội lớp trước và lớp sau, truyền cho nhau ngọn lửa nhiệt tình công tác Hội và truyền thống Hội CCB Việt Nam.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với sự giúp đỡ toàn diện của Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội CCB Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Những thành tích, những kinh nghiệm hoạt động trong thời gian trước đang là bệ phóng cho toàn Hội vươn lên đạt những thành tích cao hơn trong nhiệm kỳ mới 2012-2017. Trời Hà Nội lúc này lại có nắng vàng và cái lạnh se se chia tay đại biểu, đưa tinh thần đại hội lan tỏa về các địa phương, vùng miền, cùng hứa với nhau làm tốt hơn nữa công tác Hội CCB Việt Nam. Phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” là như vậy.

LDC