Trở về sau chiến tranh là thương binh hạng 2/4, nhiều mảnh đạn còn găm trong đầu, nhưng anh vẫn nhận khoán 16 ha đất hoang hóa để trồng rừng. Bao nhiêu công sức, mồ hôi và nghị lực phi thường của anh đã được đền đáp bằng những cánh rừng keo ngút ngàn xanh tốt, cho thu hoạch mỗ đợt thu lãi gần trăm triệu đồng. Có vốn rồi, anh đầu tư đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, mỗi năm thu nhập thêm 50 - 60 triệu đồng. Đã có hơn 20 gia đình trong xã được anh giúp vươn lên thoát nghèo. Anh còn bỏ ra hơn 40 triệu đồng, vận động bà con làm đường, điện, mang ánh sáng văn hóa về cho dân bản.

Gần đây, Tiểu đoàn 30, Lữ đoàn công binh 28 thuộc Quân chủng Phòng - Không không quân và chính quyền xã chọn gia đình anh để xây tặng ngôi nhà nghĩa tình trị giá 70 triệu đồng, nhưng anh kiên quyết từ chối, nhường lại số tiền xây ngôi nhà đó cho vợ một liệt sĩ cùng xóm. Anh thật xứng đáng với tấm bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

THU HUYỀN