Buộc phải giành chiến thắng trước Singapore ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để tự quyết định số phận của mình, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm cùng một lối chơi rực lửa. Áp đảo đối thủ trong suốt hiệp 1, Việt Nam đã có bàn mở tỷ số nhờ công Vũ Phong sau một pha phản công đẹp mắt vào phút 31. Trọng Hoàng khởi xướng đợt phản công, vẩy bóng rất thông minh cho Thành Lương để tiền vệ đang khoác áo HN.ACB chuyền sang đúng tầm băng lên của Vũ Phong. Pha chích bóng ngay bằng chân trái của Vũ Phong đã đưa bóng đi vào lưới Singapore trong tiếng hò reo nổ tung "cầu trường" Mỹ Đình.

Tuyến giữa Việt Nam liên tục hoán đổi vị trí khiến các cầu thủ Singapore rất khó khăn để theo kèm. Sau khi có bàn mở tỷ số, Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và mỗi pha lên bóng của đội chủ nhà là một lần khung thành Singapore đứng trước sóng gió.

Sang hiệp hai, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động nhưng kể từ khi Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, các cầu thủ Việt Nam đã phải căng mình chiến đấu bảo vệ lợi thế mong manh trong suốt những phút còn lại. Nếu như Vũ Phong là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu thì thủ thành Tấn Trường chính là người hùng của tuyển Việt Nam với những pha ra vào hợp lý và những tình huống cứu thua xuất sắc.

Dù trận đấu có tới 6 phút bù giờ và CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã phải trải qua những thời khắc “thót tim” khi Singapore gây sức ép mãnh liệt nhưng cuối cùng, Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tỷ số 1-0 cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Với kết quả này, Việt Nam giành ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Malaysia (đội nhì bảng A) ở vòng bán kết.

Trận đấu cùng giờ giữa Philippines và Myanmar kết thúc với tỷ số 0-0 và Philippines giành vị trí thứ hai cùng suất vào bán kết gặp Indonesia.

A Hoàng