Bùi Văn Xuân ở xóm Mới A, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Với thương tật 4/4, nhưng anh luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; không chịu khoanh tay nhìn cảnh đói nghèo, anh quyết tâm làm theo lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Anh bàn với vợ, muốn phát triển kinh tế trên đồng đất quê có hiệu quả hơn, phải mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác, phải lồng ghép cây, con, để tăng thu nhập trên đầu diện tích. Năm 2005, gia đình anh mạnh dạn nhận thầu trên 8 mẫu ruộng và mặt nước để nuôi thả cá và cấy lúa, đồng thời nuôi từ 50-70 con lợn bột, chăn nuôi hàng trăm gà, vịt đẻ trứng, kết hợp trồng một số loại cây ăn quả…
Năm 2012, diện tích còn hơn 4 mẫu đầm để cấy lúa và chăn nuôi, thu hoạch từ cá được 4 tấn/năm, lợn bột trên 70 con, gà + vịt đẻ trứng 100 con, tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động. Kết quả trừ chi phí, có lãi trên 100 triệu đồng/năm. Cuối cùng mô hình lồng ghép làm kinh tế tổng hợp của anh đã tận dụng được sức lao động và tăng hiệu quả giá trị trên đầu diện tích canh tác.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vươn lên làm giàu chính đáng, anh đã tham gia vào CLB CCB làm kinh tế giỏi của Hội CCB xã và Huyện hội, để tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều CCB thoát nghèo, góp phần cùng địa phương giảm nghèo bền vững.
Lê Thị Lan