Ông sinh ngày 4-9-1939, tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông tham gia công tác từ năm 1957, vào Đảng năm 1964. Từ năm 1972 đến khi nghỉ hưu ông làm PV, biên tập viên các Báo Quảng Bình, Bình Trị Thiên; Chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế... và là PV thường trú Báo CCB Việt Nam
Những nhà văn, nhà báo, luật sư, bác sĩ và nhiều đồng đội của ông Luân trao đổi mạn đàm với nhau thường nói: Đời làm báo của ông Nguyễn Luân đã làm được rất nhiều việc, nhất là nhiều lần ông chủ động tìm đến các cơ quan chức năng để làm chế độ liệt sĩ cho những đồng đội một thời với ông đã hi sinh trước năm 1960. Sưu tầm các văn bản chính sách làm huân chương Độc lập, huân chương Lao động cho nhiều người đã qua đời. Đặc biệt ông sưu tầm khá đủ các văn bản pháp quy để giải oan cho nhiều vụ về đất đai nhà cửa. Làm báo mà có công chúng riêng, được người kêu oan tin cậy và họ đã khóc vì thương tiếc ông khi qua đời. Đó là hạnh phúc to lớn của người cầm bút.
Còn nhớ một lần, Nguyễn Luân đi theo đoàn CCB của tỉnh Thừa Thiên Huế về viếng NTLS huyện Phong Điền. Ghé quán anh Nguyễn Tuân nghỉ uống nước thì chứng kiến cảnh cán bộ xã đuổi gia đình anh về quê để trả đất cho xã. Thế là Nguyễn Luân xông vào tìm hiểu sự việc. Phát hiện ra sai ở chính quyền xã đã cấp đất cho các hộ bán hàng. Ông viết bài, đăng báo và huyện Phong Điền chỉ đạo xã phải đền bù thoả đáng cho các hộ trong đó có gia đình anh Nguyễn Tuấn thay vì định giải tỏa một cách thô bạo của chính quyền xã.
Bí quyết giải oan cho nhiều vụ khuất tất của nhà báo Nguyễn Luân là vì ông có tâm làm việc trong sáng, không hề vụ lợi, lại có tác phong nghiêm túc, cẩn thận. Ông thật xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ. Những người làm báo chúng tôi chúc ông yên nghỉ ngàn thu.
Nguyễn Lê Huy