
Đầu năm 2009, Chi hội CCB giới thiệu với Ban điều hành khu phố cử anh làm tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự. Là một địa bàn rộng lớn, khu phố có hơn 1.000 hộ, trên 6.000 nhân khẩu với 13 tổ dân phố, mà tổ bảo vệ chỉ có 5 người, nên công việc rất vất vả… Hằng ngày tổ phải trực 24/24 giờ và thường xuyên có từ 2 đến 3 người phân công nhau tuần tra ở những tụ điểm phức tạp. Mới đây, anh Ngoan và hai tổ viên đi tuần tra ở ngã ba Đông Quang, tại quán nhậu ở tổ 46B, một số đối tượng uống rượu quá khích, gây rối trật tự, anh Ngoan và hai tổ viên vào thuyết phục can ngăn, anh Ngoan bị một số đối tượng quá khích dùng vỏ chai bia và dây thắt lưng đánh mạnh vào người, làm anh bị rách trán, bầm tím cả mặt mày, cánh tay trái phải khâu 3 mũi… Tuy vậy anh vẫn kiên trì chịu đựng, tiếp tục ngăn các đối tượng để bảo vệ tài sản, tính mạng cho chủ quán và mọi người xung quanh. Đến khi công an phường xuống, bọn chúng mới chịu rút lui. Vậy mà hôm sau đại diện cấp ủy và các đoàn thể đến gia đình thăm, anh vẫn khẳng định: “Vết thương của tôi không nặng lắm đâu, chỉ vài ba ngày sẽ khỏi, các chú, các anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ ra trực với anh em…”.
Đáng quý là khi gia đình đối tượng gây thương tích cho anh đến xin lỗi, anh vẫn vui vẻ không một lời trách móc, thậm chí còn động viên nhắc nhở gia đình họ làm tốt việc giáo dục con em mình chấp hành tốt quy ước bảo vệ an ninh khu phố. Cử chỉ cao đẹp này càng khiến bà con mến phục anh hơn!...
Bài và ảnh: LÊ THANH SƠN