Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1956, nhập ngũ năm 1962 vào Đại đội đặc công 506A, Tỉnh đội Quảng Ngãi, ông đã tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù và lập công xuất sắc, được kết nạp Đảng năm 1964 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1967… Không chỉ tham gia tích cực các công tác xã hội và ổn định cuộc sống gia đình, những năm qua, ông luôn canh cánh nỗi niềm về các đồng đội đã hy sinh mà chưa tìm được hài cốt. Cùng với một số đồng đội, ông đã dành tiền riêng dành dụm được để đến các khu vực chiến trận xưa tìm hài cốt đồng đội. Trải qua bao vất vả khó khăn, bao mồ hôi công sức, ông và các đồng đội đã tổ chức được hơn chục cuộc tìm kiếm, trong đó, 7 cuộc đã có kết quả và tìm được hơn 160 bộ hài cốt liệt sĩ, báo cho các cơ quan chức năng và thân nhân liệt sĩ khi có địa chỉ, tên tuổi đi kèm, tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và chuyển về quê nhà các liệt sĩ tại các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Hải Dương… Trong hàng chục cuộc tìm kiếm, có những lần mà ông và đồng đội nhớ mãi, đó là đợt đầu năm 2007, ông và các đồng đội của Ban liên lạc Tiểu đoàn đặc công 406 Khu 5 lần tìm trong trí nhớ và các tài liệu, trên thực địa rồi không quản ngày đêm xác định địa điểm, đào thăm dò và phát hiện có hài cốt liệt sĩ, giúp các ngành chức năng tổ chức khai quật tìm được 47 bộ hài cốt liệt sĩ của tiểu đoàn hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 khi đánh vào thị xã Quảng Ngãi, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bao gia đình đồng đội. Ông và các đồng đội còn không quản khó khăn vất vả đi tìm đồng đội tại các địa phương khác trong tỉnh. Sau khi xác định được vị trí trận đánh và vị trí có thể có hài cốt liệt sĩ, để xúc tiến việc tìm đồng đội trong trận đánh vào huyện lỵ Nghĩa Hành ngày 2-1-1968, ông và các đồng đội đã bỏ tiền mua sắm máy bơm nước và các trang thiết bị cần thiết đào thăm dò… Sau 4 ngày tìm kiếm, khi tưởng chừng như vô vọng thì bất chợt các ông thấy dấu tích… Ông cho dừng việc khai quật rồi xin chủ trương chỉ đạo của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tiến hành khai quật. Kết quả, lần ấy các ông cùng cơ quan chức năng đã tìm được 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại 5 hố chôn tập thể trong vườn nhà ông Nguyễn Lịnh và sân vận động (cũ) của huyện Nghĩa Hành, đem về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ chu đáo…

Không chỉ đi tìm hài cốt liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Phạm Đình Nghiệp còn cùng các thành viên ban liên lạc tích cực vận động quyên góp nhằm giúp đỡ đồng đội, gia đình, người thân của đồng đội như hỗ trợ xây dựng, tu sửa, nâng cấp nhà ở cho mẹ, vợ con của đồng đội có hoàn cảnh quá khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho đồng đội là thương binh, bệnh binh và những đồng chí bị bệnh hiểm nghèo; ủng hộ giúp đỡ các con của đồng đội bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin; ủng hộ việc tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà truyền thống của địa phương… với số tiền hàng trăm triệu đồng, trong đó riêng bản thân ông đóng góp 40 triệu đồng từ tiền tiết kiệm chi tiêu gia đình. Tình nghĩa của người anh hùng với đồng đội được đồng đội và bà con nhân dân trong tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao và ai cũng hết lòng quý trọng ông, Anh hùng LLVTND Phạm Đình Nghiệp, người luôn hết lòng vì đồng đội.

Thanh Huyền