Ngày kỷ niệm của Báo có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mang nhiều ý nghĩa. Cũng sáng ngày 12-1-2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khai mạc; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành đi dự Đại hội Đảng, không đến dự ngày vui của Báo CCB Việt Nam được, đã gửi lẵng hoa, điện chúc mừng. Những lẵng hoa tươi thắm xếp từng hàng trên khán đài làm không khí buổi lễ càng thêm trang trọng, tươi thắm sắc xuân.

Mới thấm thoắt ngày nào hối hả chuẩn bị ra số báo đầu tiên, đến nay, Báo CCB Việt Nam đã bước vào tuổi đôi mươi - tuổi của sức trai trưởng thành đang vươn rộng, vươn dài cánh tay và trí óc để làm việc, để cống hiến . Hà Nội và cả miền Bắc những ngày này đang giữa mùa đông giá lạnh, những đợt gió mùa đông bắc liên tiếp tràn về cùng với mưa phùn lạnh buốt…Vậy mà sáng nay, trời Hà Nội trong veo, có nắng vàng, làm thắm thêm những lẵng hoa, thắm thêm những gương mặt đến chung vui với Báo CCB Việt Nam tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong Ban tổ chức, đến Hội trường Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc 7 giờ, chúng tôi đã gặp các chị, các anh thuộc các ban, phòng cơ quan Trung ương Hội và rất nhiều anh em, đồng chí từ các tỉnh đến đây chung vui với Báo; trong đó có các anh từ Tỉnh hội Nghệ An đi tàu từ đêm hôm trước; anh Nguyễn Cương, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, xuất phát từ TP Hạ Long lúc 4 giờ sáng khi trời còn tối đen; các anh ở Thành hội Hải Phòng mang về tặng Báo những gói quà đặc sản miền biển; anh Trịnh Xuân Thành ở Hội CCB Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hoá)…Rất nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của nhiều quân binh chủng đã nghỉ hưu, tuy tuổi cao, trời rét nhưng vẫn được con cháu đưa đến hội trường. Nhiều Bà mẹ VNAH, đại diện nhiều gia đình liệt sĩ , nhiều bạn đọc thân thiết của Báo CCB Việt Nam từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã vượt cả ngàn cây số về dự, cùng chung vui với Báo CCB Việt Nam. Thế mới biết, nghĩa tình của đồng đội CCB khắp nơi với Báo CCBVN- báo nhà, thân thiết biết chừng nào. Đọc báo cáo tổng kết 20 năm xây dựng và trưởng thành của Báo CCBVN , đồng chí Trần Nhung, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam cho biết, thời mới thành lập tại trụ sở 34 phố Lý Nam Đế, Hà Nội, Báo CCB Việt Nam phải đối diện với vô vàn thử thách, khó khăn, đặc biệt là không có lương, không có nhuận bút, không có kinh phí hoạt động, không có phương tiện làm việc…Với ý chí quyết tâm của người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”, các cán bộ , phóng viên hầu hết là các nhà báo “lão làng” trong Quân đội như đồng chí Cao Nham, Trần Ngọc, Lê Kim, Bùi Đình Nguyên…dưới sự chỉ đạo của Tổng biên tập đầu tiên- Đại tá Trần Minh Bắc đã mang các vật dụng của cá nhân như bàn ghế, máy chữ của mình đến, cùng nhau ngồi dưới gốc cây doi để bàn việc phân công nhau đi tuyên truyền, vận động ủng hộ, phân công nhau viết bài để quyết tâm ra được số báo đầu tiên . In chi được vài nghìn tờ thôi, rồi trực tiếp mang đi phát hành tận cơ sở nhưng ai cũng cảm động, hả hê...Từ những cố gắng, nỗ lực của các nhà báo CCB Việt Nam “lão làng” ấy, đến nay Báo CCB Việt Nam không chỉ dừng lại ở tờ báo tháng mà đã có báo tuần, báo điện tử, phụ san Làm giàu với hàng ngàn số báo khác nhau, đi sâu đi sát tới cơ sở, kịp thờì đem mọi thông tin đến cho bạn đọc, đáp ứng mong mỏi của các CCB, CQN và bạn đọc cả nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ các nhà báo Báo CCB Việt Nam cũng không ngừng trưởng thành, từ khi chỉ có 7 người lúc ban đầu, đến nay, Báo đã có gần 40 cán bộ, phóng viên với đầy đủ các ban. Ngoài trụ sở chính tại ngôi nhà chung 34 phố Lý Nam Đế Hà Nội, Báo CCB Việt Nam đã có các cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, có phóng viên thường trú tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Khánh Hoà, Lâm Đồng và hàng trăm cộng tác viên đắc lực tại tất cả các vùng miền trong toàn quốc…Nội dung của Báo CCB Việt Nam ngày càng phong phú, hấp dẫn, phản ánh cuộc sống khắp nơi, đặc biệt là về công tác Hội, về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên CCB. Những cái tên như “Vụ án Con trâu gié”, vụ liên quan đến Công ty Kengnam; vụ liên quan đến Tổng công ty Vinaconex; các vụ chống tham nhũng tiêu cực của các CCB Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Thị Hoà, Phạm Thanh Bình; vụ liên quan đến CCB Đinh Đức Phiếu…mà các phóng viên của Báo CCB Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, khó khăn để đi tìm hiểu, xác minh và đưa ra công luận đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho CCB, bảo vệ Đảng và chế độ; mang lại niềm tin yêu cho bạn đọc khắp nơi. Rồi hàng loạt chuyên trang, chuyên mục khác như “Tìm người thân”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Sáng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”…khác nữa. Từ những lao động vất vả đó, Báo CCB Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc khắp nơi…Không dừng lại với những kết quả đạt được, hiện nay Báo CCBVN đang tiếp tục đổi mới như tăng trang, tăng mục và tiến tới tăng kỳ phát hành để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và tiến kịp với sự phát triển của báo chí cả nước…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCBVN thay mặt Đảng đoàn và Thường trực Hội đã biểu dương những cố gắng không ngừng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCBVN trong suốt 20 năm qua, đồng thời căn dặn Báo cần tiếp tục phấn đấu, có những bước tiến mới đáp ứng mong mỏi của Trung ương Hội cũng như của các CCB, CQN và bạn đọc trong cả nước. Những tràng vỗ tay của hội trường vang lên như không ngớt. Đồng chí Trần Ngọc, nguyên Tổng biên tập Báo CCBVN, thay mặt các đồng chí cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo đã kể lại những kỷ niệm không quên trong những năm đầu thành lập; đồng chí Khuất Duy Tiến, nguyên Chánh văn phòng TƯ Hội; đồng chí Phùng Thân, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã thay mặt các thế hệ CCB và đội ngũ cộng tác viên Báo CCBVN trong cả nước nói lên tình cảm với Báo CCB Việt Nam – ý kiến nào cũng thật xúc động, chân tình , mong Báo ngày càng trưởng thành, phát triển, mong Báo luôn xứng đáng với lòng tin yêu của bạn đọc khắp nơi…

Do có những thành tích lớn lao trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Báo CCB Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Khi các đồng chí Trần Nhung, Tổng biên tập và đồng chí Chi Phan, Phó tổng biên tập thay mặt cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam lên nhận Huân chương từ tay đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch thường trực Hôị CCB Việt Nam thừa uỷ quyền Đảng, Nhà nước trao tặng, cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay. Chúng tôi hiểu, đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam trong suốt 20 năm qua và đó cũng là mong mỏi, là niềm tin của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của tất cả các cựu chiến binh, cựu quân nhân và bạn đọc trong cả nước gửi gắm cho Báo CCB Việt Nam trong những bước đường tiếp theo. Cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn đọc khắp nơi, chúng tôi, các cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo CCB Việt Nam xin nguyện cố gắng. Tuổi đôi mươi, Báo CCB Việt Nam của chúng ta đang tràn đầy sức trẻ, quyết tâm xây dựng tờ báo Hội ngày càng lớn mạnh, hay và hấp dẫn hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp Hội, hội viên CCB và hàng triệu bạn đọc trong cả nước.

**Ghi nhanh của LÊ DOÃN CHIÊU