Đặc biệt là báo “Cựu chiến binh Việt Nam” có các chuyên mục rất thiết thực như “Cùng bàn việc hội”, “Người vác tù và …”, “Muôn cách xóa nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”… được chi hội vận dụng có nhiều hiệu quả.

Chi hội có 42 hội viên, trong đó có 4 hội viên tham gia chống Pháp, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn hoạt động như cụ Hoàng Hộ, 91 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Đăng Long, 80 tuổi; hai cụ Ngô Thị Tành 81 tuổi và Hoàng Văn Lệ 77 tuổi…

Ở địa bàn từ làng trở thành tổ dân phố, hội viên Hoàng Văn Thử, 71 tuổi có 30 năm “vác tù và” liên tục từ thư ký đội sản xuất trở lên. Thiếu tá Nguyễn Công Vang, 69 tuổi, nguyên cán bộ Binh trạm 7, Đoàn 559, 16 năm nay là chi hội trưởng, kiêm thủ quỹ tổ dân phố.

Chi hội có nhiều hội viên làm kinh tế giỏi như anh Lê Quang Liêm, 64 tuổi, mở cửa hàng bách hóa tổng hợp các loại thực phẩm khô, bia rượu nước giải khát, bánh kẹo… với 7 nhân công, thu 300 triệu đồng/năm, được Quận hội khen thưởng. Chi hội phó Nguyễn Đức Hoạt chuyển đổi một mẫu ruộng sang trồng rau sạch, cà chua, đậu lạc, cây ăn quả năng suất cao, mỗi năm thu 100 triệu đồng… Năm 2010 Chi hội phối hợp với các chi hội 2 và 3 quyên góp mua sắm 10 bộ quân phục trắng trị giá gần 9 triệu đồng; phối hợp đón 14 bộ hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, như liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, hy sinh năm 1947 tại Bắc Ninh; liệt sĩ Nguyễn Văn Hừu, hy sinh 1968 tại Khe Sanh; liệt sĩ Hoàng Văn Chỉnh, hy sinh tại Quảng Nam; liệt sĩ Nguyễn Quốc Bảo, hy sinh tại Long An…

Từ đọc và làm theo Báo CCB Việt Nam, Chi hội 1 nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn TSVM xuất sắc, được các cấp khen thưởng, cấp ủy, chính quyền tin cậy, nhân dân yêu mến.

Bài và ảnh: NGÔ XUÂN QUẢNG