Thật nực cười, ngay sau đó, khi mà những “ông lớn” như “bầu Kiên”, Dương Chí Dũng… đứng trong vành móng ngựa thì “Người Buôn Gió” lại bẻ cong ngòi bút viết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “rung cây dọa khỉ”...
Bước sang năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một trong những nhiệm vụ được chú trong với những chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Và một trong những đối tượng đột phá của cơ quan Phòng chống tham nhũng, trong cuộc đấu tranh đầy cam go này là Trịnh Xuân Thanh-nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCT Xây lắp dầu khí Việt Nam; nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Với sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, các cơ quan chức năng đang đồng loạt vào cuộc bóc gỡ vụ án với tư tưởng chỉ đạo là làm kiên quyết, làm triệt để, làm đến cùng để xác định rõ ai có tội, tội đến đâu xử đến đó, bất kể họ là ai.
Khi mà cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân thì “Người Buôn Gió” lại “khóc” với giọng điệu rằng: Gia đình Trịnh Xuân Thanh từng là hàng xóm, “nghĩa thầy trò” với các lãnh đạo cao cấp của Đảng, thế mà cạn tình cạn nghĩa, truy tố, truy nã Thanh… Gió còn bịa ra cả chuyện công an đang khám xét nhà và đã bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh.
Đúng là “Người Buôn Gió” tự vả vào mặt mình. Chẳng trách được vừa “post” lên, Gió đã bị cư dân mạng ném đá. Có người không kiềm chế được còn chửi thẳng vào mặt, bảo Gió sao ngu thế, đi bảo vệ cái thằng đục khoét của dân.
Dường như biết là bị hớ, Gió thay đổi chiến thuật, quay ngoắt sang nói theo ý: Trịnh Xuân Thanh chỉ là con tốt trong bàn cờ thanh trừng nội bộ; Thanh là con dê tế thần để bắt “con hổ” giữa nhóm lợi ích này với nhóm lợi ích khác…
Nhằm gây thanh thế, tạo lòng tin cho người đọc, Gió dùng kỹ thuật vi tính lồng ghép hình, lồng ghép giọng nói bịa ra những cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Trịnh Xuân Thanh và Gió ở nước ngoài. Gió còn khẳng định như đinh đóng cột là Thanh đã và đang cung cấp những “thâm cung, bí sử” của Đảng ta để Gió đưa lên mạng.
Những blog khác như “Dân làm báo”, Kami, “Báo chí lề trái”, rồi kể cả một số cơ quan truyền thông khác như BBC, RFA, RFI… thi nhau vừa tung hô, vừa đỡ đòn cho Gió khá bài bản.
Gần đây khi mà cơ quan điều tra nước ta quyết định khởi tố vụ án hình sự tại TCT Xây lắp dầu khí Việt Nam, 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của TCT bị khởi tố, tạm giam… Trịnh Xuân Thanh vắng mặt cũng bị khởi tố và bị truy nã quốc tế. Người đọc nhận ra những điều Gió viết trước sai be, sai bét hết cả. Để “rửa mặt” cho Gió, blog Kami đóng kịch phỏng vấn một bạn đọc tỏ ra khách quan nhận xét rằng: “Tuy loạt bài gần 10 kỳ của “Người Buôn Gió” viết tới 80% là không có thật, nhưng nó được dựa trên tư liệu của 20% sự thật”.
Đúng là “cà cuống chết đến đít còn cay”.
Hơn ai hết kể cả Gió và những blog kể trên thừa biết những chuyện Gió đưa là bịa đặt, trước sau rồi cũng bị lộ tẩy. Nhưng phận bồi bút, để nhận được những đồng tiền bẩn của kẻ cầm đầu chống phá cách mạng nước ta bằng âm mưu “diễn biến hòa bình” nên vẫn phải nhắm mắt viết, nhắm mắt bịa đặt với mục đích gây chia rẽ nội bộ, nói xấu Đảng ta.
Thảo nào người như Bùi Thanh Hiếu (chủ bút blog Người Buôn Gió) - đối tượng bất hảo đã từng có tiền án, tiền sự lại được một cá nhân người nước ngoài giang tay giúp đỡ, cưu mang. Không chỉ bảo lãnh cho nhập cư, năm 2010 với sự góp sức của Võ Thị Hảo, người ta còn dịch cả những bài Hiếu viết trên blog in thành sách quảng bá rộng rãi để Hiếu được tham dự chương trình học bổng nghệ thuật của TP. Weimar (Đức), kéo dài 6 tháng.
Nhưng có cố nhào nặn “đào tạo” đến thế nào đi chăng nữa thì Bùi Thanh Hiếu hôm nay cũng vẫn cứ là Bùi Thanh Hiếu của gần 20 năm trước trong giới giang hồ, xã hội đen, sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn.
Huy Thiêm