Ngày 2/4, trong lúc chờ soi chiếu hành lý xách tay để đáp chuyến bay từ TP HCM đi Phú Quốc hành khách Lê Trần Toàn nói rằng có lựu đạn trong túi đồ. Lực lượng an ninh hàng không kịp thời có mặt và giữ khách lại, kiểm tra kỹ hành lý đồng thời thông báo cơ quan chức năng tới lập biên bản. Hành khách Lê Trần Toàn đã bị Thanh tra Cục Hàng không VN phạt 10 triệu đồng vì câu nói đùa có tính chất uy hiếp an ninh.

Từ năm 2006 đến nay có ít nhất 8 hành khách đã bị phạt tiền, cảnh cáo vì có những câu nói có tính chất đe dọa đến an ninh hàng không. Vụ lình xình nhất xảy ra hồi cuối cuối tháng 12/2006, Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) cũng yêu cầu hai hành khách là Nguyễn Thái Sơn, trú tại Tây Hồ Hà Nội và Lâm Tấn Ngạn, trú tại quận 12, TP HCM nộp phạt gần 500 triệu đồng vì câu nói đùa "có bom trong hành lý".

Ngoài mức nộp phạt, hai hành khách trên còn bị cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng này. Hành khách Nguyễn Thái Sơn còn nhận bản án phạt 10 tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường gần 240 triệu đồng cho hãng hàng không.

Quỳnh Anh (TH)