Một cán bộ đội Điều tra trọng án cho biết, khi được di lý về trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, Hoài không chút sợ sệt, thừa nhận mọi lời khai ban đầu về quá trình gây án. Nghi can nại rằng do có chút hơi men nên không kiểm soát được hành vi.

Trước đó, chiều 29/7, khi đi ngang qua đường liên xã ở thị xã Sơn Tây, thấy căn nhà cấp 4 không có 2 đứa trẻ ngồi xem tivi, Hoài đã xông vào. Khi hắn bế bé gái 8 tuổi lên bàn học để sàm sỡ thì cô em 4 tuổi kêu khóc. Sợ bị lộ, Hoài cầm dao sát hại đứa trẻ, rồi tiếp tục giở trò đồi bại với chị của nạn nhân.

Thấy bác ruột của 2 đứa trẻ chạy sang, Hoài chém anh này rồi bỏ chạy ra đường trong tình trạng không áo quần. Trước khi bị người dân vây bắt, kẻ sát nhân còn định cướp 2 xe máy cùng một ôtô của người đi đường song không thành.

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, hành vi của Hoài đã cấu thành 4 tội: Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích.

Quỳnh Anh (TH)