… Con đường quanh co khúc khuỷu men theo sườn núi đưa chúng tôi đến xã Sủng Trái với những cái nhất: nghèo nhất, thiếu nước nhất, đời sống đồng bào khó khăn nhất… huyện Đồng Văn. Trường ghép tiểu học và trung học cơ sở Sủng Trái đón đoàn công tác chúng tôi với tất cả sự nồng nhiệt và hiếu khách của đồng bào vùng cao. Trường có 84 giáo viên, tuổi đời đều còn rất trẻ, chia ra 14 điểm trường và một trường chính đóng ở khắp các thôn bản… Nguồn nước ở Sủng Trái phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa nên tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên. Diện tích cả xã là hơn 2.500 ha thì chỉ có 400 ha đất nông nghiệp, còn lại là đá và đá. Theo ông Sùng Mí Phứ - Phó chủ tịch UBND xã Sủng Trái, số hộ nghèo của xã chiếm gần 2/3, trong đó có đến 137 hộ đói, 37 hộ đói trầm trọng suốt 3 tháng liền… Đang phải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày nên người nghèo ở Sủng Trái nói riêng, ở các xã khác của huyện Đồng Văn nói chung chưa thể mơ đến một mái nhà kiên cố. ở Sủng Trái hiện còn 97 căn nhà tạm lợp bằng tranh nứa không đủ che nắng che mưa, còn trên toàn huyện hiện còn đến 1.054 nhà tạm cần được kiên cố hoá. ở nơi mà có hơn 73% diện tích là núi đá, điều kiện thời tiết khắc nghiệt không thuận lợi cho sản xuất nên Đồng Văn sẽ rất khó thoát nghèo nếu không nhận được sự giúp đỡ.

Để giúp Đồng Văn giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã nhận là đơn vị hỗ trợ cho huyện. Một tin vui đến với người nghèo Đồng Văn trong những ngày này là Petrolimex và UBND huyện Đồng Văn đã ký thoả thuận về việc hỗ trợ xoá toàn bộ 1.054 nhà tạm ngay trong năm 2009 này, tạo đà để nhiều gia đình ở đây thoát nghèo bền vững, sau đó là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, trao học bổng cho học sinh nghèo… Hiện nay, Chương trình xoá nhà tạm đang được tích cực triển khai trên toàn huyện để đảm bảo hoàn thành trong năm 2009 này theo đúng kế hoạch. Gia đình chị Thò Thị Sung ở xã Sủng Trái là một trong những hộ nghèo được xoá nhà tạm đợt này. Chồng mất sớm, chị Sung phải một mình nuôi ba con nhỏ, sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ bà con dựng giúp; nay căn nhà đã xuống cấp trầm trọng nhưng bản thân chị không có điều kiện sửa chữa hay làm lại nhà mới. Chị không giấu được vui mừng khi biết mình sẽ có được mái nhà mới kiên cố chỉ trong một thời gian ngắn nữa. Niềm vui ấy cũng là niềm vui của hơn 1.000 hộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Văn này.

Mạnh Hưng