Là một trong năm mũi thọc sâu trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 trong đội hình binh chủng hợp thành đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Mục tiêu chính là đánh chiếm Trung tâm chỉ huy sân bay, Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh dù và bắt liên lạc để bảo vệ Phái đoàn quân sự của ta ở trại Đa-vít. Trực tiếp chỉ huy là Trung đoàn trưởng Vũ Văn Tài và Chính ủy Bùi Văn Hòe.

Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 5 đi trên xe tăng và xe bọc thép mũi đột phá, đánh chiếm cổng số 5, cổng Phi Long, chiếm khu trung tâm chỉ huy sân bay. Tiểu đoàn 6 đi trên xe ô tô vận tải sau đội hình, theo đường Hoàng Hoa Thám đánh chiếm Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh dù, bắt liên lạc và bảo vệ Phái đoàn Quân sự của ta trong Ban liên hiệp quân sự bốn bên ở Trại Đa-vít.

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 - Bùi Thanh Sơn, Chính trị viên trưởng tiểu đoàn Bùi Xuân Đảo cùng Ban chỉ huy các đại đội bàn bạc, lên phương án đánh chiếm các mục tiêu. Phương án bảo vệ Phái đoàn Quân sự được bàn bạc kỹ càng nhất; đưa ra tình huống xấu nhất là kẻ thù hèn hạ tấn công vào Phái đoàn trong trại Đa-vít. Nhiệm vụ cụ thể: Đại đội 11 do Đại đội trưởng Nguyễn Văn Năm và Chính trị viên Lương Văn Nhân triển khai phương án chiến đấu bảo vệ và bắt liên lạc với Phái đoàn. Đại đội 10 do Đại đội trưởng Nguyễn Văn Sử chỉ huy đánh chiếm Bộ tư lệnh không quân, Đại đội 9 do Đại đội trưởng Vũ Xuân Cự và Chính trị viên Lê Xuân Lạm đánh chiếm Bộ tư lệnh Sư đoàn 5 không quân. Cả 3 Đại đội trưởng bộ binh và Chính trị viên Lê Xuân Lạm là người Hải Phòng, có cùng tuổi quân, cùng vào chiến trường và cùng trưởng thành ở Tiểu đoàn 6 sau hơn 3 năm chiến đấu ở Tây Nguyên.

5 giờ 30 phút ngày 29-4-1975, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành từ khu rừng Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh, hướng Tây bắc Sài Gòn xuất kích; 11 giờ trưa qua căn cứ Đồng Dù tiến vào Củ Chi. Từ đây, đội hình bị nhiều ổ đề kháng của địch ngăn chặn, như Thành Quan Năm, căn cứ huấn luyện Quang Trung. Các Tiểu đoàn đã cùng đơn vị bạn đánh tiêu diệt đoàn xe tăng và xe bọc thép ở cánh đồng Tân Phú Trung. 17 giờ, đội hình Tiểu đoàn 6 xuống xe ô tô rồi vận động đến 21 giờ dừng chân ở Nhà máy dệt Vinatechco. 21 giờ 30, Tiểu đoàn 5 vượt qua Ngã ba Bà Quẹo áp sát Ngã tư Bảy Hiền.

7 giờ 15 phút ngày 30-4, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 có xe tăng yểm trợ đánh chiếm Ngã tư Bảy Hiền. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, ta chiếm ngã tư và theo đường Võ Tánh, đánh chiếm cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất. Lợi dụng nhà gác, địch bố trí hỏa lực chống tăng bắn cháy liền 3 xe tăng của ta ngay khu Lăng Cha Cả.

Sáng ngày 30-4-1975, trong khi trận đang diễn ra ác liệt ở cổng số 5, Tiểu đoàn 6 vận động đến Tân Sơn Nhì thì nhận lệnh cán bộ tiểu đoàn và đại đội đi trinh sát Bộ tổng tham mưu ngụy; xe Zep của hai chiến sĩ biệt đồng thành Sài Gòn chở đi. Tại Ngã tư Bảy Hiền, dân kéo ra động nghịt; họ mang nước, cơm nắm, bánh kẹo, hoa… đưa tận vào xe chúng tôi. Một chiếc xe tăng ta bị bắn cháy ở ngã tư Bảy Hiền còn khói nghi ngút. Rẽ vào đường Võ Tánh, bộ đội gặp nhiều xe xích lô, xe máy, xe lam chở thương binh của ta từ hướng Lăng Cha Cả chạy ra. Đến đây, chúng tôi có lệnh quay lại mục tiêu ban đầu, vì Trung đoàn 28 đã kịp cơ động đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy.

Khoảng gần 10 giờ, Đại đội 11 đi đầu Tiểu đoàn 6, rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám. Lúc này đường vắng tanh, mặt đường vương vãi la liệt giày, quần áo rằn ri, mũ sắt của lính Sài Gòn. Bên tay phải đường ở bãi đất trống có vài khẩu pháo phòng không và pháo mặt đất quân Sài Gòn thu được của ta… Đến ngã ba, dọc theo con đường về hướng Bộ tư lệnh không quân, một bức tường rào kẽm gai cao khoảng trên 2m, bịt kín bằng vỏ thùng sắt tây; trên hàng rào hai người mặc quân phục xanh lá cây đang vẫy mũ cối. Mọi người reo lên:

- Phái đoàn của ta đây rồi!.. Phái đoàn của ta đây rồi!...

Bộ đội chạy ào đến. Hai cán bộ của phái đoàn ném xuống hai tút thuốc lá Điện Biên làm tín hiệu bắt liên lạc. Cổng Trại Đa-vít bị khóa; một chiến sĩ dí súng AK bắn vỡ tung ổ khóa. Cổng mở toang. Từ trong, cán bộ của Phái đoàn Quân sự chạy ào ra; chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Cuộc gặp gỡ giữa người lính trên chiến trường, quần áo còn khét mùi khói đạn và những ngươi chiến đấu trong lòng địch vô cùng cảm động, sung sướng trào nước mắt! Một cán bộ của Phái đoàn ôm bổng chiến sĩ trẻ quay mấy vòng! Các anh mang rất nhiều thuốc lá làm quà. Hai bên ôm nhau dàn hàng ngang chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng sung sướng của những người lính trong ngày toàn thắng!

Mấy phút sau đó từ trong trại, một chiếc xe con bóng nhoáng chạy ra, bên trong có ba người ngồi, một người trán hói đến đỉnh đầu, vài sợi tóc lơ thơ vắt ngược ra sau. Một cán bộ của Phái đoàn nói họ là phái viên của Dương Văn Minh hôm qua đến thương lượng với ta nhưng vì pháo bắn vào sân bay, không về được, giờ họ mới về.

Sau cuộc gặp Phái đoàn Quân sự, các đại đội nhanh chóng chiếm các mục tiêu được giao. Đại hội 11 chiếm Bộ tư lệnh dù, lại lập các chốt bảo vệ Phái đoàn Quân sự ở Trại Đa-vít. Đại đội 10 chiếm Bộ tư lệnh không quân, Đại đội 9 chiếm Bộ tư lệnh Sư đoàn 5 không quân, khu nhà sửa chữa máy bay. Lúc này là 11 giờ trưa ngày 30-4-1975.

Trần Thế Thi - Nguyên trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn 6. e24, f10,

QĐ3 trong chiến dịch Hồ Chí Minh