Anh Đỗ An Thái-Chánh Văn phòng Tỉnh hội, cho biết: Đến mùa xuân Ất Mùi này, Hội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, một số phong trào vượt chỉ tiêu quy định. Đó là 634 hội viên rèn luyện, phấn đấu gương mẫu được kết nạp vào Đảng. Lại nhớ, một lần anh Triệu Hành, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tâm sự: Lạng Sơn có những di tích ghi dấu lịch sử cách mạnh như Đường số 4, khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, khu du kích Ba Sơn. Phát huy truyền thống đó Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội, biên phòng thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Ngày biên phòng", xây dựng địa bàn an toàn, văn hóa. Các cấp Hội đã tổ chức 1.346 buổi tuyên truyền về pháp luật, nghị định về biên giới cho 125 nghìn lượt hội viên và nhân dân. Hội động viên 1.208 hội viên tham gia các tổ an ninh tự quản. Bằng các mô hình "3 không" (không tội phạm, không tệ nạn ma túy, không vi phạm an toàn giao thông), "1+3" (một gia đình hội viên vận động 3 gia đình liền kề chấp hành các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước), "khu dân cư bình yên"... hội viên đã cung cấp 856 nguồn tin về an ninh trật tự cho cơ quan chức năng; phối hợp tuần tra, canh gác được 3.675 buổi với hơn 4.000 lượt hội viên, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Các chi hội còn vận động nhân dân nhổ bỏ 650m2 trồng cây thuốc phiện, hơn 800 cây cần sa. Nhiều CCB dũng cảm bắt tội phạm như hội viên Hoàng Văn Sòi (chi hội Hát Lốc, xã Bắc La), đuổi bắt 2 tên người nước ngoài gây án giết người tại huyện Tràng Định; hai hội viên Nguyễn Duy Đảm, Lê Văn Trung (phường Vĩnh Trại) và hai hội viên Vũ Văn Công, Lê Quốc Tuấn (phường Đông Kinh)
TP Lạng Sơn phối hợp bắt 9 đối tượng lưu manh, trộm cắp bảo vệ tính mạng cho nhân dân. Hội CCB các xã biên giới, phối hợp với Đồn biên phòng, lực lượng dân quân tập trung tuần tra đường biên, mốc giới được 418 buổi với trên 500 lượt hội viên tham gia, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Phó chủ tịch Tỉnh hội Nguyễn Văn Nông, nguyên là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn diễn giải: Xứ Lạng là nơi sinh tụ của các dân tộc anh em: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Mông, Sán Chay... Hội tập trung xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm hội viên hiến hàng vạn mét vuông đất để xây dựng các công trình dân sinh. Huyện hội Văn Quan có 39 công trình công cộng mang tên "Công trình CCB". Huyện hội Cao Lộc tham gia 11.430 ngày công, quyên góp trên 200 triệu đồng làm đường bê tông liên thôn. Thành hội Lạng Sơn vận động ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xã Mai Pha. Huyện hội Hữu Lũng tham gia 8,185 ngày công, ủng hộ tiền vật liệu trị gia 451 triệu đồng để làm đường, nhà văn hóa thôn. Huyện Văn Lãng có hai hội viên Trần Văn Trang (xã Tân Việt) hiến 2.400m2 đất và Hoàng Văn Dị (xã Nam La) hiến 2.200m2 đất cho các công trình xây dựng nông thôn mới...
Nghe thành tích của các anh mà cảm mến, mừng vui, tôi lại nhớ về một câo ca dao cổ: Đường lên xứ Lạng bao xa/ Cách một trái núi với ba quãng đồng/ Ai ơi, đứng lại mà trông/ Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ/ Em chớ thấy anh lắm bạn mà ngờ/ Bụng anh vẫn thẳng như tờ giấy phong...
Bài và ảnh:
Tô Kiều Thẩm