Thời gian thấm thoắt qua đi, có bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đến với các đồn Biên phòng. Lúc đặt chân đến đồn họ là những chàng trai mười tám đôi mươi, giờ họ đã lên chức ông nội, ông ngoại. Cảnh vật đã đổi thay, xe ô tô chạy vào tận sân đồn, nhà cửa được xây dựng khang trang trong xu thế từng bước chính quy và hiện đại. Đường tuần tra biên giới được hình thành. Song nhiệm vụ chức năng của lực lượng thì không thay đổi, đó là các chức năng: An ninh, đối ngoại và quốc phòng, muốn vậy các chiến sĩ phải “Bốn cùng" với nhân dân địa phương (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc), "Bốn bám" (bám đất, bám dân, bám địa bàn và bám đối tượng). Với địa bàn đa dạng gồm một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia và nhiều đường tiểu ngạch, kết hợp với phong tục tập quán lâu đời của nhân dân hai bên biên giới. Nên kẻ xấu và các đối tượng lợi dụng để tìm cách chống phá ta. BĐBP đã biết dựa vào dân để xây dựng phòng tuyến bảo vệ an ninh biên giới, một trong lực lượng chủ yếu là Hội CCB. Đó là những những sĩ quan, chiến sĩ BĐBP phục viên, nghỉ hưu tại địa phương. Điển hình là Chủ tịch CCB xã Mỹ Đức (TX Hà Tiên) Nguyễn Nhân Tạo từng là đồn Phó đồn Biên phòng quốc tế cửa khẩu Hà Tiên, với sáng kiến “Hạnh phúc gia đình nơi đường biên cột mốc” đã đóng góp nhiều thành tích trong việc bảo vệ biên giới và góp phần cùng nhân dân xây dựng xã Mỹ Đức được công nhận xã nông thôn mới của tỉnh. Xã Phú Mỹ có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khơ-me chiếm 65% và khó khăn nhất của tinh. Đồn đã cử cán bộ là người dân tộc tham gia cấp ủy, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Bước đầu đem lại kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
Hiện nay lực lượng chức năng đã cắm được 24/31 cột mốc. Các đồn biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương phát động nhân dân mà nòng cốt là CCB đăng ký tự quản đường biên cột mốc. Qua một thời gian đã có 198 hộ của 13/13 ấp giáp đường biên đăng ký tham gia. Đồn biên phòng 965 cử cán bộ có kinh nghiệm xuống địa bàn hướng dẫn cho dân cách phòng tránh các bệnh trên cây trồng và gia súc. Đặc biệt tại ấp T4 xã Vĩnh Phú cán bộ biên phòng cùng với Chủ tịch CCB xã Phạm Văn Tấm (nguyên là cán bộ vận động quần chúng của đồn những năm 80) hướng dẫn và thành lập tổ hợp tác vỗ béo bò, ban đầu chỉ có vài người tham gia thì nay đã có 15/16 CCB nuôi trên 160 con bò, mỗi năm thu nhập trừ chi phí còn lãi từ 60 đến 100 triệu đồng, góp phần giúp cho CCB của xã hiện nay chỉ còn 2 hộ (0,18%) nghèo
Lại thêm một mùa xuân nữa đến với cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kiên Giang, khi mùa xuân khoe sắc trên những cánh mai vàng, lòng rạo rực đón mừng năm mới. Nhưng nhiệm vụ của đơn vị hết sức nặng nề; bảo vệ cuộc sống yên lành cho người dân miền biên ải. Họ lại sát cánh cùng CCB bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới nơi mảnh đất tận cùng Tây Nam của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Hoa Phượng