
Nhưng kể từ năm 1999, khi được kết nạp vào Hội CCB, được Hội tạo điều kiện về vốn lại hướng dẫn cung cách làm ăn qua các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cây trồng và vật nuôi, anh mới vươn lên được. Có vốn, có kỹ thuật rồi, lại được đồng đội động viên, anh khai hoang một số diện tích, gieo trồng các loại rau màu ngắn ngày; tiếp đó anh mua 1 con bò cái sinh sản, 2 heo nái, đào 500m2 ao nuôi cá. Cứ thế dần dà anh có 4 ha đất lâm nghiệp, trong đó trồng 1 ha đào, 3 ha bạch đàn, tận dụng những vùng ruộng sình lầy không gieo sạ lúa, cải tạo thêm được 2.000m2 đào ao thả cá. Hiện nay anh đã có đàn bò sinh sản 4 con và 8 lợn nái; nuôi thường xuyên trong chuồng từ 30-40 lợn thịt; đàn gà, vịt tới hơn 200 con; lại còn 200 gốc chuối lùn, 5.000m2 ruộng lúa. Hằng năm, gia đình anh thu nhập được trên 300 triệu đồng, trừ chi phí rồi còn lãi hơn 100 triệu đồng.
Làm kinh tế tốt, anh lại càng được bà con và đồng đội yêu mến hơn, bầu anh làm Chi hội trưởng CCB. 5 năm qua chi hội do anh lãnh đạo đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Vừa rồi, anh được UBND huyện tặng giấy khen và được chọn là đại biểu đi dự Đại hội thi đua toàn tỉnh.
Bài và ảnh: Võ Đức Ân