Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu (người bên trái) dâng hương tại nhà thờ liệt sĩ Phan Văn Mạch.

Mặc dù đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 63 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, các hội viên CCB, TNXP có hoàn cảnh khó khăn; nhưng khi dẫn tôi đến dâng hương tại nhà thờ liệt sĩ Phan Văn Mạch (thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu xúc động bày tỏ: Đây là công trình mà tôi dành tâm huyết cả cuộc đời để tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Nhà thờ liệt sĩ Phan Văn Mạch nằm trên khuôn viên rộng gần 100m2, được thiết kế tôn nghiêm, thoáng mát; tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, phần lớn do doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu hỗ trợ xây dựng và sự đóng góp công sức của cán bộ, hội viên Chi hội CCB thôn Tân Thượng.

Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu năm nay đã trên 70 tuổi, là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng miền Trung. Công ty luôn lấy chữ tín đặt lên hàng đầu nên được nhiều chủ đầu tư tại các tỉnh miền Trung tin cậy giao cho các dự án lớn về cầu, đường bộ; nhiều cây cầu nổi tiếng bắc qua các vùng lũ dữ, các vùng núi xa xôi như cầu Đông Hải (huyện Hương Khê), cầu Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên); cầu Đồng Văn (huyện Vũ Quang), cầu Trung Lưu (huyện Hương Khê), cầu Đại Đồng (huyện Lộc Hà)… Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho con em là CCB và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Công ty luôn làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội. Ông Sửu chia sẻ: Hơn 20 năm tham gia làm việc tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng miền Trung, tôi không nhớ mình đã giúp được bao nhiêu anh em đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; nhưng xây dựng nhà thờ liệt sĩ Phan Văn Mạch là tâm huyết của cả cuộc đời tôi. Mỗi lần về đây dâng nén hương lên bàn thờ, tôi cảm thấy thật thiêng liêng và tự nhủ với lòng mình hãy làm việc xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ…

Bà Nguyễn Thị Diên, vợ liệt sĩ Phan Văn Mạch xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi cũng như bà con xóm 6, thôn Tân Thượng biết ơn bác Sửu nhiều lắm, nhờ bác ấy từ nay chồng tôi có được nơi thờ cúng tôn nghiêm, thoáng mát; vào những dịp lễ, Tết và còn là nơi gặp gỡ các CCB và bà con thôn, xóm”.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - nguyên Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Hà cho biết: “Cán bộ, hội viên CCB huyện Lộc Hà rất tự hào về doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu, người có nhiều đóng góp xây dựng Hội, xây dựng quê hương Lộc Hà qua các phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, “Vì người nghèo”, “Xây dựng Nông thôn mới”…, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận khen ngợi về tấm gương sáng doanh nhân CCB, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Anh Thi