CCB Hoàng Phi Thường.

Đó là câu nói của CCB Nguyễn Hữu Trịnh - Chủ tịch Hội Chất độc da cam huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, khi tôi hỏi ông về chuyện CCB Hoàng Phi Thường - Ủy viên Thường vụ BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương mấy năm nay tài trợ cho tất cả thương  binh, bệnh binh, CCB của các huyện hằng tháng về bệnh viện tỉnh chạy thận; lo lâu dài cho 6 cháu tàn tật là nạn nhân chất độc da cam, mỗi cháu từ 500 đến 1 triệu đồng/tháng (tùy vào mức độ bệnh tật); phụng dưỡng đến cuối đời 3 Mẹ VNAH của tỉnh.

Ông Hoàng Phi Thường nói với tôi một câu rất phi thường là “Tớ còn sống tớ còn tài trợ cho họ”.

Ông nói thế có lý lắm. Vì chính ông - người chiến sĩ Thành cổ là nạn nhân chất độc da cam nặng, nên chả biết sống, chết lúc nào. Nghĩ cũng thương, 3 người con trai của ông cũng đều bị bệnh từ bố!

Nhờ thông minh, tài năng khác thường, lại có nghị lực phi thường mà sau khi nghỉ hưu, kiến trúc sư Hoàng Phi Thường  “nhảy” sang lĩnh vực kinh doanh.  Có chút “của ăn, của để”  ông thương những người cùng cảnh ngộ mà sẻ chia…

Đúng là “tâm sáng” của “người tài” - một trong những nét đẹp văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Huy Thiêm