Hỏi cụ Mỵ, tôi được biết gia cảnh người bệnh ấy rất nghèo mà khi cụ bắt mạch tìm bệnh họ đã giãi bày với cụ. Vốn giầu lòng thương người, cụ không nỡ lấy tiền thuốc chẳng những riêng chị. Từ manh mối này tôi đã lần ra tới 30 trường hợp trong năm 2014, cụ đã bốc thuốc không lấy hoặc chỉ lấy nửa tiền thuốc của những người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn (ảnh). Chị Bùi Thị Vân ở phường Vàng Danh (TP Uông Bí) mang căn bệnh viêm đường tiết niệu, qua những lần bốc thuốc hết 800 ngàn đồng, cụ miễn phí 100%. Chị Nguyễn Thị Huế ở TP Hạ Long mang căn bệnh viêm gan B, sau nhiều lần điều trị ở bệnh viện trở về uống liền mấy chục thang thuốc nơi cụ, bệnh lui cụ chỉ lấy nửa tiền thuốc. Khi mở được mắt (trước đây đêm cũng như ngày mắt chị đều nhắm nghiền) chị Huế rơi lệ nhìn cụ: “Con ơn bà nhiều!”.
Việc làm của Lương y, CCB Trần Thị Mỵ, là một hành động đẹp trong đời sống xã hội đang để lại ấn tượng tốt chẳng những trong lòng những bệnh nghèo mà ở cả nhiều người dân khác ở phường Nam Khê.
Đinh Quang Huy