Xã biên giới Thuận Hà, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông cách thị xã Gia Nghĩa hơn 100km, vài năm trước đây còn phức tạp về ANTT do các tà đạo lén lút tuyên truyền, kích động, lôi kéo một số người nhẹ dạ cả tin gây nên sự bức xúc trong nhân dân. Như trong công tác giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường ngang nối với đường tuần tra biên giới (TTBG) đã gặp phải sự chống đối của một số phần tử xấu…
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển lâu dài với nước bạn Cam-pu-chia; chi hội CCB tự quản 8 an ninh biên giới (ANBG) thành lập, phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Tiên (còn gọi Đồn 8), tiến hành biện pháp: Kiên trì tuyên truyền, vận động đi đôi với việc làm thiết thực của mỗi hội viên tạo uy tín tốt để nhân dân noi theo. Do đó mà 12.700m2 đất trồng các loại cây cà phê, sầu riêng, hồ tiêu…với trị giá khoảng 1 tỷ đồng được các hội viên hiến tặng để mở đường. Đối với những hộ gia đình chưa đồng thuận, hội viên CCB kiên trì tiếp cận thuyết phục; đồng thời tham mưu với chính quyền có cách giải quyết hợp lý, hợp tình. Khi các tuyến đường ngang nối liền với đường TTBG được mở rộng và thảm nhựa, người dân được hưởng lợi nhiều điều từ việc đi lại, lưu thông nông sản, hàng hóa đến làm nhà và xây dựng các công trình phục vụ dân sinh nhanh chóng tiện lợi. Những việc làm gương mẫu của các đảng viên, hội viên CCB tác động đến ý thức, tình cảm và cuộc sống của nhân dân, ngay cả gia đình có kẻ xấu trước đây, nay chuyển sang quan hệ thân thiện, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.
Chi hội CCB tự quản ANBG còn phối hợp với Đồn biên phòng tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, nhằm nâng cao năng lực của phong trào tự quản đường biên cột mốc và ANTT thôn, bon khu vực biên giới. Các hội viên CCB đã theo dõi, cung cấp kịp thời với BĐBP nhiều nguồn tin quan trọng. Từ đó, BĐBP điều tra, ngăn chặn nhiều vụ việc tàng trữ lưu giữ tài liệu, băng đĩa bị cấm hoặc có nội dung xấu; bắt giữ một số đối tượng có hành vi vi phạm quy chế biên giới. Các hội viên còn làm tốt công tác vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ rừng, không tự tiện chặt phá cây rừng để làm nương rẫy, nhất là bảo vệ rừng đặc dụng khu vực giáp ranh biên giới…
Binh nhất Đỗ Anh Vũ, tâm sự: “Em về công tác tại Đồn biên phòng từ tháng 2-2013, đây là niềm tự hào của người chiến sĩ khi cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vững chắc cột mốc, đường biên. Chúng em luôn nhận được sự quan tâm tận tình giúp đỡ của nhân dân, nhất là chi hội CCB. Còn Trung tá, Đồn trưởng Trần Văn Hải vui vẻ cho biết: Đứng chân hoạt động trên địa hình rừng núi rộng, làm nhiệm vụ bảo vệ 8 cọc mốc và 3 cột mốc trên đường biên giới dài 8km, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng luôn giữ tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với Đảng, chính quyền, nhân dân và Chi hội CCB tự quản ANBG để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Bài và ảnh: Nhân Mùi