Trong phong trào sản xuất giỏi đi đôi với bảo vệ môi trường của Hội CCB phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) đang nổi lên gương thương binh, hội viên CCB Phùng Quang Trung. Năm 1990, anh động viên gia đình nhận một phần ruộng hoang bồ phía sau nhà máy gạch Hợp Thịnh, rồi bỏ nhiều công sức nạo vét hồ, đắp bờ đập để biến thành 4 mẫu diện tích mặt nước nuôi cá nhiều tầng, nhiều lớp, tận dụng chất thải của loài cá ăn nổi thành mồi cho loài cá ăn sâu và không làm ô nhiễm môi trường. Phía ven gò cao được san lấp thành nhiều tầng bậc thang có diện tích 1 mẫu 7 sào, để xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt (có lúc nuôi đến 30 đầu lợn và 2-3 nghìn gia cầm); tận dụng các phế thải đưa xuống hồ để chăn nuôi cá, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Đặc biệt bờ hồ và hai bên đường vào trang trại được trồng hơn 300 cây cảnh, cây hoa tạo cảnh quan môi trường sinh thái hấp dẫn. Nhiều người đi qua mải mê ngắm nhìn khen người thương binh xây dựng được trang trại xanh, sạch, đẹp nhất khu vực, mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, hàng chục năm nay cho thu nhập bình quân từ cá và gia cầm 120 đến 140 triệu đồng/năm.
Phùng Thân