Chị Liễu tốt nghiệp đại học tài chính, công tác tại Bệnh viện quân y 17, rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào và đã đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu lịch sử. Anh Lai từ nhỏ vốn yêu thích nền nếp cuộc sống quân ngũ của bố mẹ, nay đã mang quân hàm đại uý và đang học tại Học viện Chính trị - quân sự. Người con thứ ba Lê Hữu Lập lớn lên cũng xác định lấy binh làm nghiệp, rồi trở thành học viên xuất sắc Trường sĩ quan Thông tin và tiếp đó là Học viện Thanh thiếu niên T.Ư. Bây giờ, anh đã là trung uý và cũng đang học tại Học viện Chính trị. Đặc biệt, cậu con út Lê Hữu Liêm năm nào cũng là học sinh xuất sắc toàn diện, mới 26 tuổi đã có 2 bằng đại học (cử nhân tin học và cử nhân kinh tế) và một bằng chuyên viên quản trị mạng quốc tế, hiện là giảng viên Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng và đang tiếp tục học cao học công nghệ thông tin. Ba người con lớn của ông Lộc đã vinh dự đứng vào hàng ngũ những người cộng sản tiên phong, còn cậu út cũng vừa được chi bộ nhà trường hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng.

Bà Long đã nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cách đây 4 năm, còn ông Lộc cũng đã tròn 50 năm tuổi Đảng. Dù đã nghỉ hưu, nhưng hai ông bà bận rộn suốt ngày. Ông Lộc sớm chiều miệt mài tham gia chỉnh lý, sửa chữa văn bản tổng kết lịch sử của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn quân khu, còn bà Long tất bật với nhiều cương vị công tác ở khu phố như chi uỷ viên, chi hội trưởng chữ thập đỏ, tổ trưởng phụ nữ... Đôi vợ chồng CCB tâm sự: Niềm vui lớn nhất của ông bà là đã nuôi dạy các con ăn học thành đạt, ba cháu đã vào đảng, cháu út đang phấn đấu để cuối năm nay, cả nhà đều là đảng viên.

Bài và ảnh: Lê Văn Thơm