Hơn 15 năm đảm nhậân công việc trưởng ban bảo vệ dân phố, ông đã huy động được nhiều thanh niên tham gia vào đội dân phòng, đội chuyên trách ANTT. Nhờ tận tụy, tình hình ANTT trên địa bàn trước kia rất phức tạp, dần trở lại trong sạch; các tụ điểm ma túy được giải tỏa, số người nghiện hút giảm xuống. Ông còn được bà con gọi vui là “Ông hòa giải”, bởi suốt từ khi về hưu, ông tham gia hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nhân dân, hầu hết đều thành công. Năm nào ông cũng cùng với CCB Chi hội 2 tích cực đi vận động tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ gia đình CCB trong phường có khó khăn, với số tiền 4 triệu đồng/năm để trao tặng vào dịp Tết nguyên đán.

Từ khi tham gia bảo vệ đường phố, ông Huy được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ Công an, thành phố đến phường. Gia đình năm nào cũng đạt gia đình văn hóa, gia đình CCB gương mẫu. Noi gương ông, con trai Phạm Quốc Lập sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, hiện đang làm tại Công ty Vinacontex, nhưng vẫn đảm trách trung đội trưởng dân quân phường; cô con gái hiện đang công tác tại một công ty máy tính, noi gương bố và anh trai cũng tham gia vào dân quân tự vệ. Hai năm nay, các con ông đều được phường tặng giấy khen về giữ gìn ANTT.

Bài và ảnh: MINH NGUYỆT