Các đại biểu dự gặp mặt.

Ngày 15-10, tại Bảo tàng Quân chủng PKKQ (Hà Nội), Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 592, Đoàn 559, gặp mặt kỷ niệm 53 năm thành lập. Dự gặp mặt có Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và gần 400 đại biểu đã từng chiến đấu, công tác, phục vụ tại Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trong đội hình bộ đội đường ống Trường Sơn, E592 được Bộ Tư lệnh 559 ra quyết định ngày 20-10-1970, đến 17-10-1971, BQP quyết định chính thức); là trung đoàn cuối cùng giải thể (4-1984) rút gọn thành Tiểu đoàn 668 thuộc Cục Xăng dầu hiện nay. Là đơn vị chịu đựng bom đạn địch nặng nề nhất; tỷ lệ thương binh liệt sĩ cao nhất… Những căn hầm chữ A của bộ đội E592 vẫn trụ giữa bãi bom, giữ cho việc tiếp xăng không đứt đoạn, đồng thời tăng gia cải thiện đời sống, bảo vệ tuyến ống như bảo vệ mạch máu trong cơ thể mình để chi viện kịp thời, đầy đủ xăng dầu cho trận đánh cuối cùng giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước sau hòa bình…

Với thành tích vẻ vang, ngày 31-12-1973, Tiểu đoàn đường ống 668 (thuộc E592) được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND. Sau đó, ngày 3-6-1976, Trung đoàn đường ống 592 được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Những năm gần đây, các CCB E592 tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, kinh tế eo hẹp, nhưng với tinh thần của cán bộ chiến sĩ đơn vị Anh hùng đã tham gia vào Hội Xăng dầu đường ống Trường Sơn, làm tròn trách nhiệm của người hội viên, gương mẫu trong các phong trào của Hội...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu ôn lại truyền thống oanh liệt, hào hùng của các thế hệ Trung đoàn 592; mong muốn xây dựng BLL E592 vững mạnh toàn diện. Đồng chí thông báo, liệt sĩ Nguyễn Lương Định - nguyên Tiểu đội trưởng, Đại đội 4, Trung đoàn Đường ống 592 (trong đợt chuyển tuyến ống tại nam sông Sê Băng Hiêng (nam Lào), anh Định tình nguyện vác ống kiểm tra lần cuối dọc bãi bom từ trường mới dọn. Quả bom cuối cùng phát nổ, anh hy sinh cứu cả đại đội) đã được các cấp đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đợt tới…

Tin, ảnh: Phạm Xưởng