Năm 2004, anh mạnh dạn vay vốn bên ngoài với lãi suất cao để đầu tư chuồng trại chăn nuôi. Anh bắt 500 con gà, 300 con vịt, do thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật cộng với rủi ro thời tiết, nên anh bị thất bại, phải bán đi 2.000m2 đất nông nghiệp để trang trải nợ nần. Năm 2005, biết được chủ trương của Nhà nước, của Ngân hàng CSXH có chương trình cho vay ưu đãi, anh làm đơn xin vay 10.000.000 đồng. Lần này, anh tập huấn kỹ thuật cẩn thận và nuôi heo nái 2 con, heo thịt 10 con. Kết quả lãi 3.000.000 đồng. Anh tiếp tục mua một con bò nái chửa với giá 9.500.000 đồng và nuôi gà, vịt đẻ. Sau hai năm chăn nuôi quay vòng đồng vốn, anh đã trả nợ cho Ngân hàng đúng hạn, tiền còn lại anh mở rộng mô hình chăn nuôi và mua vật tư sửa chữa lại căn nhà để ổn định cuộc sống cho gia đình. Năm tiếp theo, anh vay hẳn 30 triệu đồng cùng với chăn nuôi, anh thuê được một chiếc ao với diện tích 2.000 m2 để nuôi cá kiểng và trồng nấm rơm. Sau 5 tháng lãi được trên 20.000.000 đồng. Đến năm 2009, gia đình chính thức thoát nghèo, lại có tiền mua 5 máy may, một máy vắt sổ công nghiệp với số tiền 20.000.000 đồng tạo điều kiện cho con, đồng thời giúp cho 3 hộ nghèo cùng xóm có công ăn việc làm.
Từ một hộ nghèo, phải đi làm thuê hằøng ngày, vẫn không nuôi sống nổi gia đình, nhờ được vay vốn ưu đãi của Nhà nước nay gia đình anh có cuộc sống ổn định, con cái được học hành và có nghề sinh sống, nên Bùi Xuân Hà rất thấm thía ý nghĩa chủ trương chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước, từ đó càng cố gắng công tác và sống nghĩa tình với Hội, với bà con chòm xóm.
ĐÌNH HÙNG