Vậy mà từ năm 1993 đến nay, liên tục được bầu làm Chi hội trưởng CCB. Với cái tâm trong sáng, giản dị, anh luôn gương mẫu, nhiệt tình, biết hy sinh quyền lợi riêng để tập trung vào công tác hội; luôn gần gũi xin ý kiến của Cấp ủy, Ban cán sự Khối, phối hợp với các đoàn thể để điều hành Chi hội đoàn kết, thi đua lập thành tích.
Song song với công việc Hội, anh đã cùng vợ là bệnh binh 2/3 chịu khó làm ăn, mở hiệu vẽ Truyền thần, bán quán khát để nuôi 4 con ăn học trưởng thành, giữ trọn tình làng nghĩa xóm. Ngoài ra, anh còn đam mê làm thơ và sưu tầm ảnh Bác. Gần 200 bài thơ của anh được đăng trên báo chí và sưu tầm 480 bức ảnh Bác Hồ đã cùng Chi hội phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm tại Khối cho hàng trăm người xem.
Suốt 16 năm liên tục gắn bó với Chi hội, nay đã tuổi 68, Tạ Quang Lộc vẫn lạc quan, vui vẻ, được mọi người thương yêu, quý trọng.

Công tác hội